Mới đây, một đoạn video cosplay Trịnh Sảng trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng viral và thu hút hàng triệu lượt thích. Trong clip, cô gái diện váy đỏ, buộc tóc nửa đầu bước đi giữa khuôn viên trường với thần thái nhẹ nhàng nhưng nổi bật. Chẳng cần nói là ai, dân tình nhận ra ngay đó là bóng dáng cô sinh viên Bối Vy Vy năm nào, tạo nên độ thảo luận mạnh mẽ trên MXH.
Điều đáng nói là dù đã gần 10 năm trôi qua, hình ảnh Trịnh Sảng trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn khiến khán giả hoài niệm và nhắc đến như một "bạch nguyệt quang" khó thay thế của dòng phim thanh xuân vườn trường.
Trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Trịnh Sảng vào vai Bối Vy Vy - hoa khôi khoa Công nghệ thông tin đã xinh đẹp nổi bật lại còn thông minh, chăm chỉ. Nhưng điều khiến nhân vật này khác biệt không nằm ở danh xưng nữ thần mà ở cách cô được xây dựng: mạnh mẽ, có chính kiến, lém lỉnh và có tình có nghĩa. Bối Vy Vy không phải kiểu nữ chính dựa dẫm hay ngây thơ mà hiện đại, độc lập, giúp nữ chính trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều khán giả trẻ.
Không chỉ tính cách, tạo hình của Trịnh Sảng trong phim cũng được đánh giá là chuẩn chỉnh cho dòng phim thanh xuân với mái tóc đen dài, thân hình cao ráo, trang điểm nhẹ, phong cách đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất nổi bật. Cái "vibe" trong trẻo nhưng không nhạt nhòa đã góp phần tạo nên sức hút riêng, khiến bộ phim trở thành một trong những tác phẩm ngôn tình có độ phủ sóng lớn nhất thời điểm lên sóng, còn Trịnh Sảng thì trở thành "bạch nguyệt quang" đời đầu. Đến nay, nhiều ý kiến cho rằng dù có không ít phim cùng đề tài ra đời sau đó, vẫn chưa có ai thực sự tái hiện được cảm giác đúng chất thanh xuân như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên từng làm.
Sự kết hợp giữa Trịnh Sảng và Dương Dương cũng là yếu tố quan trọng giúp bộ phim thành công. Cặp đôi Tiêu Nại - Bối Vy Vy tạo nên một chuyện tình nhẹ nhàng, lý tưởng nhưng không quá xa rời thực tế, trở thành ký ức đẹp với nhiều khán giả thuộc thế hệ 9x đến đầu 2000.
Tuy nhiên, sau ánh hào quang của vai diễn để đời, sự nghiệp của Trịnh Sảng lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Năm 2021, cô vướng vào loạt bê bối lớn, bao gồm vụ mang thai hộ và từ chối nuôi con, cùng với scandal trốn thuế khiến hình ảnh sụp đổ nghiêm trọng và bị phong sát khỏi làng giải trí Trung Quốc. Những ồn ào này khiến công chúng có cái nhìn khắt khe hơn đối với nữ diễn viên.
Dẫu vậy, khó phủ nhận là trong ký ức của nhiều khán giả, Bối Vy Vy vẫn là "bạch nguyệt quang" số 1. Không ít người cho rằng vẫn có thể tách biệt giữa đời tư và tác phẩm. Và ở khía cạnh diễn xuất cũng như hình tượng nhân vật, Trịnh Sảng trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên vẫn là phiên bản khó thay thế.
Chính vì thế, sau khi đoạn video được chia sẻ, có thể thấy dù đã 1 thập kỷ, hình ảnh cô sinh viên Bối Vy Vy năm nào vẫn được nhắc lại như một chuẩn mực của dòng phim thanh xuân, là phiên bản đỉnh cao mà đến nay chưa ai thực sự làm lại được.
Một số bình luận của netizen dưới đoạn video:
- Tôi nhận ra bản thân vẫn chưa dứt khỏi Bối Vy Vy năm ấy
- Sức mạnh của bạch nguyệt quang quá lớn
- Nói gì nói thì tôi vẫn yêu Trịnh Sảng, đúng chuẩn yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi vẫn xem bộ đó hàng ngày, khi đánh game, lúc nào cũng mở bộ phim đó
- Cô mà không hồ đồ thì Cbiz không có ai đứng chung mâm với cô luôn đấy
- Mãi là bạch nguyệt quang số 1, bao năm rồi vẫn không ai qua được
- Nếu không phải cổ bị phong sát thì Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là phim có lượt xem nhiều nhất Trung Quốc bây giờ rồi. Tiếc ghê. Hồi bị xoá nó đang no.1, bỏ cách xa no.2 cả thước
- Toàn thân là nhiệt
Nguồn: 163
Mộng Zu
