Vào tối 3/2, hai du khách quốc tế Zach Izhak Berlinski (Israel) và Boris Andres Ponton (El Salvador) đã bị lạc khi khám phá các con đường mòn trong rừng giữa Haad Rin và Haad Yuan, trên đảo du lịch nổi tiếng Koh Phangan, tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan.
Theo báo Thai Newsroom, khi trời tối và mưa nặng hạt, cả hai không thể tìm đường trở lại nơi ở và quyết định gọi đường dây nóng cảnh sát du lịch 1155 xin trợ giúp. Họ gửi vị trí cuối cùng được GPS trước khi điện thoại hết pin, giúp lực lượng cứu hộ định vị khu rừng rộng nhiều cây cối và địa hình dốc.
Ngay sau đó, một đội cứu hộ gồm cảnh sát du lịch Koh Phangan, nhân viên chính quyền địa phương, trưởng làng, nhân viên Công viên Quốc gia Than Sadet–Ko Pha-Ngan và các tình nguyện viên đã được huy động ngay trong đêm để tìm kiếm. Dù trời mưa to và địa hình khó khăn, nhóm đã kiên trì tìm kiếm suốt hơn hai giờ đồng hồ.
Cuối cùng, đoàn cứu hộ phát hiện hai du khách kiệt sức vì thiếu thức ăn và nước nhưng không bị thương nghiêm trọng. Họ được đội cứu hộ sơ cứu tại chỗ trước khi được đưa ra khỏi rừng an toàn. Hai du khách sau đó bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng cứu hộ vì đã đáp ứng nhanh và hỗ trợ kịp thời trong tình huống nguy hiểm.
Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh rằng khu rừng trên đảo Koh Phangan có nhiều tuyến đi bộ đẹp nhưng khá hiểm trở khi trời tối, và khuyến cáo du khách nên kiểm tra đường mòn, chuẩn bị thiết bị đầy đủ và tránh đi một mình khi khám phá thiên nhiên.
Nguồn: Bangkokpost
Đoàn Thu Hoa
