Trong đời sống hàng ngày, không ít vụ việc hình sự, dân sự ở nước ngoài thu hút sự quan tâm của dư luận bởi tính chất phức tạp hoặc mức xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có một hệ thống pháp luật và cách áp dụng khác nhau. Tuyến đề tài “Án nước ngoài, luật ta” được xây dựng nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn pháp luật các nước quy định ra sao, đồng thời đối chiếu với quy định của Việt Nam để làm rõ: nếu sự việc tương tự xảy ra trong nước thì sẽ được xử lý thế nào? Thông qua cách tiếp cận so sánh, dễ hiểu và bám sát thực tiễn, chuyên mục góp phần nâng cao nhận thức pháp lý, giúp người dân hiểu đúng và ứng xử đúng trong các quan hệ pháp luật thường ngày.
Án nước ngoài: Bị bắt vì bỏ quên điện thoại sau khi ăn trộm, bị tuyên án tù 5 năm rưỡi
Vụ trộm xảy ra tại tiệm trang sức Ernest Jones ở khu trung tâm Kingston-upon-Thames, Anh.
Trang Mirror dẫn tài liệu vụ án, Germain Ibrahim Fofana, một công nhân cơ khí 27 tuổi, bị cảnh sát nhận dạng nhờ bức ảnh "tự sướng" trên màn hình chờ của chiếc điện thoại mà hắn để quên.
Theo đó, Fofana đóng giả khách hàng và bước vào tiệm trang sức trên cùng một phụ nữ và một đứa trẻ nằm trong xe đẩy. Hắn giả vờ hỏi mua một chiếc nhẫn đính hôn.
Khoảng 30 phút sau khi rời đi, Fofana một mình quay lại và yêu cầu xem lại cặp nhẫn cùng một chiếc nhẫn cưới để so sánh mẫu mã. Ngay sau khi cầm hai chiếc nhẫn từ tay người bán, hắn nhanh chân bỏ chạy. Fofana đã lấy đi số trang sức trị giá hơn 28.600 USD trong vụ trộm này.
Tên trộm bị bắt vì bỏ quên điện thoại có ảnh tự sướng. (Ảnh: Mirror)
Khi phát lệnh truy nã, trung sĩ Damion Cumming, nói: "Lúc vội vã chạy ra khỏi tiệm, kẻ tình nghi đã bỏ quên điện thoại di động trên bàn cùng túi xách. Lúc cảnh sát tới nơi, họ nhìn thấy bức ảnh của hắn trên màn hình nền cùng một tin nhắn thoại. Nhân viên bán hàng cũng xác nhận người trong ảnh chính là kẻ vừa giả vờ mua hàng".
Cảnh sát nhanh chóng tìm ra tung tích của Fofana, người đang sống tại một khách sạn ở phố Queens, Peckham - khu vực đông dân cư ở phía đông nam thủ đô London.
Tại phiên tòa xét xử, Germain Ibrahim Fofana bị tuyên án 5 năm rưỡi tù giam với tổng cộng 45 tội danh trộm cắp tài sản. Trước đó, tên này đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm khác.
Luật ta: Tên trộm đối diện từ 12 năm đến 20 năm tù
Nếu hành vi tương tự xảy ra tại Việt Nam, người thực hiện có thể bị xử lý về tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Theo quy định của điều luật này: Người nào trộm cắp tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trường hợp tài sản có giá trị lớn hoặc người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội nhiều lần, mức hình phạt sẽ tăng nặng.
Cụ thể: Khung cơ bản: phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Nếu tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hoặc phạm tội có tổ chức, chuyên nghiệp… thì mức phạt tù từ 7 đến 15 năm.
Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
Với giá trị tài sản tương đương hơn 28.600 USD (tương đương hàng trăm triệu đồng Việt Nam), nếu xảy ra tại Việt Nam, người phạm tội có khả năng phải đối mặt với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.
Vụ việc là lời nhắc rằng nhiều tội phạm bị phát hiện không phải vì kế hoạch điều tra quá phức tạp mà từ những sơ suất rất nhỏ. Chỉ một chiếc điện thoại bị bỏ quên cũng đủ trở thành chứng cứ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng lần ra thủ phạm.
Đồng thời, câu chuyện cũng cho thấy dù ở quốc gia nào, hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác đều phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.
