Tiêu chí thành công của một anime luôn là sự trung thành với tài liệu gốc và khả năng nâng cao chất lượng câu chuyện. Dù một series có hoạt hình đẹp đến mấy, nếu nó không tôn trọng nguyên tác, người hâm mộ sẽ quay lưng.
Tuy nhiên, có những bản chuyển thể lại gây chia rẽ vì sự khác biệt quá lớn. The Flowers of Evil năm 2013 là một ví dụ điển hình, và hơn mười năm sau khi gây tranh cãi, series này đang có một sự trở lại không ai ngờ tới.
Một trong những chương trình anime gây tranh cãi nhất sắp trở lại dưới dạng live-action

Shuzo Oshimi là một trong những họa sĩ manga bị đánh giá thấp nhất, và kể từ khi đột phá với The Flowers of Evil vào năm 2009, ông đã tiếp tục gây kinh ngạc cho độc giả bằng những câu chuyện đen tối, đáng lo ngại và vô cùng cảm động. Giống như hầu hết các manga thành công, The Flowers of Evil đã được chuyển thể thành anime vào năm 2013, mặc dù nó đã trở nên gây chia rẽ cao độ trong cộng đồng fan.
Studio Zexcs và đạo diễn Hiroshi Nagahama đã áp dụng một cách tiếp cận độc đáo cho series này, chọn hoạt hình bằng cách sử dụng độc quyền kỹ thuật rotoscoping – một kỹ thuật trong đó các cảnh quay người đóng được các họa sĩ hoạt hình đồ lại. Hình ảnh mang lại cho series một vẻ ngoài kỳ lạ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với tài liệu gốc mà nó đang chuyển thể.
Vào thời điểm đó, người xem dường như chỉ có thể yêu hoặc ghét hướng đi của anime, với rất ít ý kiến trung lập. Những người không hài lòng đã mong muốn series được làm lại. Hơn một thập kỷ sau, có vẻ như mong muốn của họ đang thành hiện thực, mặc dù theo một cách khá bất ngờ.
The Flowers of Evil đang được chuyển thể thành một series TV Drama live-action và sẽ bắt đầu phát sóng tại Nhật Bản vào tháng 4 năm 2026. Trong khi người hâm mộ sẽ rất phấn khích khi biết series trở lại, thì những người không hài lòng với phiên bản anime có thể sẽ có cảm xúc lẫn lộn về bản sản xuất live-action này. Hiện tại, ngày phát hành trực tuyến toàn cầu vẫn chưa được xác nhận.
Bộ phim live-action sắp ra mắt Flowers of Evil đang gây ra nhiều tranh cãi hơn nữa

Đáng ngạc nhiên, người hâm mộ The Flowers of Evil ở Nhật Bản đã phản ứng tích cực hơn nhiều đối với bản chuyển thể anime năm 2013 so với người hâm mộ ở phương Tây. Tuy nhiên, chính những khán giả này đã bày tỏ sự không tán thành đối với series live-action sắp tới.
Trên mạng xã hội, một số người lo ngại về khả năng bộ phim nắm bắt được kịch tính của manga, trong khi những người khác không hài lòng với lựa chọn diễn viên.
Với lịch sử đầy sóng gió xung quanh The Flowers of Evil và các bản chuyển thể của nó, phiên bản live-action năm 2026 sẽ phải nỗ lực hết mình để giữ chân người hâm mộ. Đây là một yêu cầu khó khăn, đặc biệt khi xem xét chất lượng cao của tài liệu gốc.
Bảo Lâm
