5 bộ phim của cô lần lượt ra mắt chỉ trong khoảng 6 tháng, từ phim nghệ thuật kinh phí 20 triệu USD đến những bom tấn Hollywood quy mô lớn. Đáng chú ý, các tác phẩm đã phát hành có sự góp mặt của nữ diễn viên hiện mang về tổng doanh thu phòng vé gần 1,8 tỷ USD trên toàn cầu, trong khi năm 2026 của cô vẫn chưa kết thúc.
Từ Andy Sachs đến Penelope: Hai bộ phim đưa doanh thu lên gần 1,8 tỷ USD
Mùa xuân năm nay, cô hóa thân thành một ngôi sao nhạc pop trong Mother Mary, sau đó trở lại với Andy Sachs - vai diễn từng góp phần đưa tên tuổi cô trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng - trong The Devil Wears Prada 2. Đến mùa hè, Hathaway tiếp tục xuất hiện trong siêu phẩm The Odyssey của Christopher Nolan. Chỉ ít ngày nữa, cô lại có The End of Oak Street, trước khi khép lại năm bằng Verity vào tháng 10.
Điều đặc biệt là sự "phủ sóng" này không hoàn toàn xuất phát từ việc Hathaway quay liên tục 5 bộ phim trong một năm. Chính nữ diễn viên giải thích với ELLE rằng đây thực chất là thành quả của nhiều năm làm việc cùng lúc được đưa ra ánh sáng.
“Thật điên rồ khi công việc của bốn năm lại được phát hành chỉ trong sáu tháng”, Hathaway nói.
Và nếu nhìn vào doanh thu phòng vé, sự trùng hợp về lịch phát hành ấy đang tạo nên một trong những giai đoạn đáng chú ý nhất trong sự nghiệp hơn hai thập kỷ của cô.
20 năm sau phần phim đầu tiên, Hathaway trở lại với Andy Sachs trong The Devil Wears Prada 2, bên cạnh Meryl Streep, Emily Blunt và Stanley Tucci.
Ngay cuối tuần mở màn, bộ phim thu khoảng 233 triệu USD trên toàn cầu. Chỉ vài tuần sau, Variety ghi nhận doanh thu đã vượt 600 triệu USD. Đây là thành tích đáng chú ý đối với phần tiếp theo của một bộ phim ra đời từ năm 2006, đồng thời cho thấy sức sống của thương hiệu The Devil Wears Prada sau hai thập kỷ.
Nhưng The Devil Wears Prada 2 chưa phải bộ phim lớn nhất của Hathaway trong năm.
Ngày 17/7, The Odyssey của Christopher Nolan ra rạp, đưa nữ diễn viên bước vào một trong những dự án có quy mô lớn nhất sự nghiệp. Trong bộ phim chuyển thể từ sử thi của Homer, Hathaway vào vai Penelope, vợ của Odysseus - nhân vật do Matt Damon đảm nhận.
Phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé. Riêng cuối tuần mở màn tại Bắc Mỹ, The Odyssey đã thu khoảng 124,5 triệu USD. Đến đầu tháng 8, doanh thu toàn cầu vượt mốc 1 tỷ USD.
Như vậy, chỉ tính ba tác phẩm đã hoàn tất hoặc gần hoàn tất hành trình phòng vé gồm Mother Mary, The Devil Wears Prada 2 và The Odyssey, tổng doanh thu của các bộ phim có Anne Hathaway tham gia đã tiến sát 1,8 tỷ USD trên toàn cầu.
Con số này tất nhiên không đồng nghĩa Hathaway một mình "mang về" gần 1,8 tỷ USD. The Odyssey là dự án của Christopher Nolan với dàn diễn viên lớn, còn The Devil Wears Prada 2 dựa trên một thương hiệu điện ảnh nổi tiếng và sở hữu nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh sự nghiệp của riêng Hathaway, việc hai tác phẩm cô góp mặt liên tiếp trở thành những thành công thương mại lớn vẫn tạo nên một năm đặc biệt.
Nhưng năm 2026 của Anne Hathaway không chỉ toàn những con số đẹp
Nếu The Devil Wears Prada 2 và The Odyssey đại diện cho phần rực rỡ nhất của năm 2026, Mother Mary lại tạo nên một sự tương phản gần như hoàn toàn.
Bộ phim của đạo diễn David Lowery được A24 phát hành giới hạn tại Mỹ từ ngày 17/4 trước khi mở rộng một tuần sau đó. Hathaway vào vai Mother Mary, một biểu tượng nhạc pop đang chuẩn bị cho màn trở lại sau thời gian vắng bóng.
Đây cũng là một dự án đòi hỏi nữ diễn viên bước khá xa khỏi những hình ảnh quen thuộc. Hathaway phải chuẩn bị cho vai diễn mang màu sắc của một ngôi sao âm nhạc, trong một bộ phim thiên nhiều về tâm lý và thử nghiệm nghệ thuật.
Tuy nhiên, kết quả thương mại lại rất khiêm tốn. Theo The Numbers, Mother Mary có kinh phí sản xuất khoảng 20 triệu USD nhưng chỉ thu 2,95 triệu USD trên toàn cầu, trong đó khoảng 2,56 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ.
Nói cách khác, doanh thu phòng vé toàn cầu của phim chỉ tương đương khoảng 15% kinh phí sản xuất được công bố, chưa tính các khoản chi cho quảng bá và phát hành.
Đây là một khoảng cách rất lớn nếu đặt cạnh những gì diễn ra với Hathaway chỉ vài tháng sau đó. Một bên là Mother Mary chưa chạm nổi mốc 3 triệu USD. Một bên là The Odyssey vượt 1 tỷ USD.
Dĩ nhiên, việc đặt hai con số cạnh nhau không nhằm quy thành công hay thất bại cho riêng Hathaway. Hai tác phẩm thuộc những phân khúc hoàn toàn khác nhau: một bên là phim nghệ thuật mang tính thử nghiệm, bên còn lại là bom tấn được đạo diễn bởi Christopher Nolan và phát hành với quy mô toàn cầu.
Nhưng chính sự đối lập ấy lại cho thấy năm 2026 của Hathaway thú vị hơn một câu chuyện đơn giản về "ngôi sao phòng vé".
Cô vừa xuất hiện trong một trong những bộ phim thương mại lớn nhất năm, vừa chấp nhận tham gia một dự án nhỏ và khó tiếp cận hơn rất nhiều.
Sau hơn 20 năm, Anne Hathaway vẫn chưa chịu đứng yên
Anne Hathaway không phải cái tên mới nổi lên nhờ một năm phòng vé thuận lợi.
Cô bước vào Hollywood từ đầu những năm 2000 và trở thành ngôi sao sau The Princess Diaries. Những năm tiếp theo lần lượt xuất hiện Brokeback Mountain, The Devil Wears Prada, Alice in Wonderland, The Dark Knight Rises, Les Misérables hay Interstellar.
Les Misérables còn mang về cho Hathaway Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc năm 2013.
Điều đáng nói ở năm 2026 vì thế không chỉ là doanh thu. Sau hơn hai thập kỷ, một diễn viên từng sở hữu hàng loạt vai diễn mang tính biểu tượng vẫn có thể đồng thời xuất hiện trong những dự án thuộc nhiều quy mô khác nhau và tiếp tục góp mặt trong các bộ phim nằm ở trung tâm thị trường điện ảnh đại chúng.
Thành công của The Devil Wears Prada 2 còn có một lớp ý nghĩa khác. Hathaway đang quay trở lại chính những nhân vật từng tạo nên tên tuổi của mình nhưng ở một giai đoạn hoàn toàn khác của sự nghiệp.
Andy Sachs đã trở lại sau 20 năm. Trong tương lai, Hathaway cũng đang chuẩn bị cho The Princess Diaries 3, nơi cô dự kiến một lần nữa trở về với Mia Thermopolis - nhân vật giúp cô nổi tiếng khi mới ngoài 18 tuổi.
2026 vì thế giống như điểm giao giữa hai Anne Hathaway: một ngôi sao của những thương hiệu từng định hình văn hóa đại chúng đầu những năm 2000 và một diễn viên vẫn tiếp tục tìm kiếm những dự án mới ở tuổi ngoài 40.
Một năm bận rộn vẫn chưa kết thúc
Ở thời điểm hiện tại, sẽ còn quá sớm để gọi Anne Hathaway là "nữ hoàng phòng vé 2026" hay khẳng định cô là nữ diễn viên có doanh thu cao nhất cả năm. Cuộc đua phòng vé vẫn còn nhiều tháng và hai bộ phim tiếp theo của Hathaway chưa được khán giả kiểm chứng.
Nhưng có một điều đã khá rõ: 2026 đang trở thành một trong những năm bận rộn và nổi bật nhất về mặt thương mại trong sự nghiệp Anne Hathaway. Và câu nói của Hathaway có lẽ mô tả chính xác nhất hiện tượng đặc biệt ấy: công việc của bốn năm đang cùng lúc xuất hiện trước khán giả chỉ trong sáu tháng.
Đó không phải một chuỗi chiến thắng hoàn hảo. Nhưng chính khoảng cách từ Mother Mary đến The Odyssey lại khiến năm 2026 của Anne Hathaway trở thành một lát cắt hiếm thấy trong sự nghiệp một ngôi sao Hollywood: vừa có thất bại thương mại, vừa có bom tấn tỷ USD, vừa nhìn lại những vai diễn làm nên tên tuổi, vừa tiếp tục thử sức với những nhân vật hoàn toàn mới.
Minh Ngọc (tổng hợp)
