“Đứng thứ 181 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Bangladesh đã phải đối mặt với thử thách khó khăn trước Việt Nam, đội bóng xếp thứ 103 thế giới - một đội bóng cao hơn họ 78 bậc.
Và cuối cùng, tuyển Bangladesh đã phải chịu thất bại 0-3, bộc lộ ra nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự, làm dấy lên mối lo ngại trước trận gặp Singapore ở vòng loại Asian Cup 2027”, tờ Dhakatribune của Bangladesh bình luận.
Theo đánh giá của tờ báo này, tuyển Việt Nam ở một đẳng cấp hoàn toàn khác: “Họ không giống các đối thủ mà tuyển Bangladesh đá giao hữu trong 2 năm qua như Nepal, Maldives hay Bhutan. Cuộc đấu này rõ ràng là cơ hội hiếm hoi để tuyển Bangladesh đánh giá năng lực khi phải đọ sức với một đội bóng mạnh hơn”.
Trên thực tế, sự chênh lệch giữa hai đội là điều được giới chuyên môn dự đoán từ trước. Và chỉ 7 phút sau khi bóng lăn, Tuấn Hải đã giúp tuyển Việt Nam mở tỉ số.
Hiệp 1 khép lại với lợi thế 3 bàn dẫn trước cho tuyển Việt Nam khi Xuân Mạnh và Hai Long trở thành hai cái tên tiếp theo lập công.
Thậm chí nếu may mắn hơn, đội quân của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể thắng đậm hơn nữa khi những pha dứt điểm trong hiệp 2 của Hoàng Hên và Gia Hưng lại tìm đến đúng cột dọc và xà ngang.
Theo phân tích của tờ Dhakatribune, tuyển Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, kể cả khi tuyến giữa của Bangladesh của sự xuất hiện của tiền vệ ngôi sao Hamza Choudhury, cầu thủ từng nhiều năm thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City.
“Đội bóng của HLV trưởng Javier Cabrera đã gặp khó khăn trong việc lấy lại bình tĩnh sau giờ nghỉ. Mặc dù đội hình tuyển Bangladesh cố gắng thi đấu chắc chắn hơn, gắn bó hơn, nhưng thực tế là họ không tạo ra được cơ hội rõ rệt nào.
Ngay cả khi Hamza Choudhury được bố trí chơi cao hơn, anh ấy vẫn gặp phải quá nhiều khó khăn và không thể tạo được ảnh hưởng như mong đợi”, cây viết của Dhakatribune phân tích.
Tờ báo Bangladesh kết lại: “Bóng đá Bangladesh chưa từng có được thắng lợi trước Việt Nam, và sau trận này mọi thứ vẫn như vậy.
Tuy nhiên, tuyển Bangladesh cần nhanh chóng lấy lại tinh thần để trở về sân nhà đón tiếp tuyển Singapore. Dù không còn cơ hội giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, đây vẫn là trận đấu quan trọng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ”.
Linh Đan
