Hành trình của gã thợ săn quỷ Denji đã chính thức khép lại nhưng trái với kỳ vọng về một thông báo phần 3, Chainsaw Man lại kết thúc theo kiểu "thiết lập lại thế giới". Điều này đã thổi bùng cơn giận dữ trong cộng đồng độc giả vì tác giả Tatsuki Fujimoto gần như không đưa ra lời giải cho bất kỳ bí ẩn cốt lõi nào.
Tại Nhật Bản, một bài đăng trên X (Twitter) đã cán mốc hơn 5 triệu lượt xem chỉ để liệt kê hàng loạt câu hỏi bị bỏ ngỏ: "Cuối cùng thì Chainsaw Man thực chất là cái quái gì? Ai là kẻ đã gây ra những vết thương cho Pochita ở đầu truyện? Tại sao chỉ mỗi Pochita có khả năng xóa sổ ác quỷ? Hợp đồng của Kobeni là với con quỷ nào? Tiếng cưa máy vang lên dưới địa ngục là sao? Có bao nhiêu ác quỷ nỗi sợ nguyên thủy?…"

Cơn mưa gạch đá từ những "fan cứng"
Đa số độc giả đều bày tỏ sự hụt hẫng tột độ, họ thẳng thừng bác bỏ mọi lời bào chữa từ phía những fan lạc quan và khẳng định rằng: "Đừng có lôi mấy cái thuyết âm mưu ra để lấp liếm, chúng tôi cần những câu trả lời rõ ràng từ chính tác giả chứ không phải sự suy diễn vô căn cứ của fan".
Nhiều ý kiến còn nặng lời chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của Tatsuki Fujimoto khi cho rằng ông dường như chẳng còn chút động lực nào để mang đến một cái kết tử tế, thay vào đó là một màn "reset" thế giới vô cùng phổ thông, gợi ý về một tương lai hạnh phúc ở vũ trụ song song một cách đầy khiên cưỡng.


Nỗi tiếc nuối cho một tiềm năng bị lãng phí bao trùm khắp các dòng trạng thái, khi người hâm mộ nhận ra hàng loạt tình tiết được cài cắm trước đó dường như chỉ để tạo quảng bá nhất thời cho các dự án anime và movie.
Từ giấc mơ của Asa với con gà bỗng chốc bặt vô âm tín, sự mất hút của "best girl" Reze, cho đến lời hứa tìm lại Power dưới địa ngục – tất cả giờ đây đều bị coi là "huề vốn" và trôi vào dĩ vãng.
Đặc biệt, nghịch lý về sức mạnh của nhân vật chính vẫn là một dấu hỏi lớn gây bức bối: Tại sao Chainsaw Man lại là kẻ đáng sợ nhất thế giới? Đến tận giây phút cuối cùng, ngay cả ý nghĩa thực sự của tiêu đề truyện vẫn không được tác giả giải thích rõ ràng, để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng những người đã đồng hành cùng bộ truyện suốt 8 năm qua.
Phải chăng Fujimoto chỉ giỏi "bày" mà không giỏi "dọn"?

Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng các mangaka thường rất giỏi trong việc tạo ra những bí ẩn gây tò mò nhưng lại cực kỳ kém trong việc thắt nút và giải quyết chúng. Một số fan còn so sánh nỗi đau này với cái kết gây tranh cãi của Tokyo Revengers năm xưa.
Bên cạnh những lời chỉ trích, vẫn có một bộ phận nhỏ khán giả cho rằng việc để lại những khoảng trống là phong cách đặc trưng của Fujimoto – người luôn đề cao tính "nghệ thuật" và sự phá cách hơn là những giải thích logic thông thường. Tuy nhiên, với đa số người đọc đã đồng hành suốt 8 năm, đây vẫn là một vết sẹo khó lành.
Bảo Lâm
