Tại lượt trận quyết định ở bảng B SEA Games 33, U22 Việt Nam dễ dàng đả bại Malaysia 2-0 bằng màn trình diễn đầy thuyết phục. Các học trò của HLV Kim Sang-sik không chỉ tấn công sắc sảo mà còn phòng ngự rất chủ động, khiến cho “Hổ Mã Lai” gần như không có chút cơ hội nào.
Sau trận đấu, một số phương tiện truyền thông Malaysia đã dành lời khen cho U22 Việt Nam, đồng thời lo lắng cho số phận của đội nhà. Truyền thông Malaysia thừa nhận rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn vượt trội ở SEA Games năm nay.
“Hy vọng tiến vào bán kết sớm của U22 Malaysia tại SEA Games ở Thái Lan đã tan biến sau khi họ để thua Việt Nam.
U22 Malaysia không thể kháng cự trước Việt Nam, đội bóng đã thi đấu mạnh mẽ hơn hẳn.
Trong trận này, U22 Malaysia tỏ ra không thể bắt kịp tốc độ và lối tấn công quá nguy hiểm của các cầu thủ đối phương, những người rất nhanh nhẹn trong các pha lên bóng.
Các học trò của Nafuzi đã cố gắng lật ngược tình thế trong hiệp hai, nhưng hàng phòng ngự đối phương quá mạnh mẽ để chống đỡ cho đến tiếng còi mãn trận, qua đó khiến người hâm mộ thất vọng.
Giờ đây, Malaysia sẽ phải trông chờ vào phép màu và may mắn để giành vị trí á quân bằng cách hy vọng trận đấu giữa Myanmar và Indonesia kết thúc với tỷ số hòa, hoặc một trong hai đội không thắng với cách biệt quá ba bàn” – trang Metro đánh giá.
Tương tự, trang Bharian đánh giá: “U22 Malaysia nguy cơ lớn phải về nước sớm sau thất bại trước U22 Việt Nam.
Rõ ràng, lối chơi thiếu tập trung ngay từ đầu trận đấu là nguyên nhân dẫn đến thất bại 0-2 của U22 Malaysia. Bản thân HLV Nafuzi Zain cũng không giấu nổi sự thất vọng về màn trình diễn của đội nhà.
U22 Malaysia đã chơi quá thụ động, phòng ngự lỏng lẻo và để đối thủ có quá nhiều khoảng trống”.
Vào chiều nay (12/12), U22 Indonesia sẽ có trận lượt cuối gặp Myanmar. Nếu một trong hai đội thắng với cách biệt từ hai bàn trở lên, U22 Malaysia sẽ chắc chắn bị loại khỏi SEA Games.
Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng đã chính thức xác định được đối thủ ở bán kết. Toàn đội sẽ chạm trán đội nhất bảng C là Philippines.
Tiểu Lâm Mộc
.
