Ở lượt trận cuối tại giải CFA Team China 2025, U22 Việt Nam ghi bàn dẫn trước nhưng sau đó lại để chủ nhà Trung Quốc gỡ hoà 1-1 nhờ được trọng tài cho hưởng 11m. Tỷ số hoà giúp Trung Quốc đoạt chức vô địch còn U22 Việt Nam xếp hạng 3 chung cuộc.
Điều bất ngờ là sau trận đấu, trang Sohu của Trung Quốc lại ca ngợi U22 Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về đội nhà. Sohu đặt tiêu đề: “Đội U22 Trung Quốc đã chịu thêm một cú sốc và điều đáng suy ngẫm sau bàn thắng của U22 Việt Nam”.
Dù đội nhà thoát thua và vô địch, nhưng bài viết của Sohu đưa ra bình luận đầy bất ngờ: “Chiều tối 25/3, bầu trời Diêm Thành dường như buồn bã trước màn thể hiện của đội U22 Trung Quốc. Đội U22 quốc gia giống như vừa trải qua một thất bại trước U22 Việt Nam. Trận đấu này không chỉ làm buồn lòng người hâm mộ mà còn khơi dậy những suy nghĩ sâu sắc về tương lai của bóng đá Trung Quốc.
Trong hiệp 1, cầu thủ Nguyễn Quốc Việt của Việt Nam đã mở tỷ số, phá vỡ sự im lặng của CĐV Trung Quốc trên sân. Trong khi đó, Kuai Jiwen đã cố gắng tấn công và sút trúng xà ngang nhưng cuối cùng, anh lại chẳng thể chuyển hoá thành bàn thắng”.

Trang Sohu tiếp tục ca ngợi U22 Việt Nam, dùng từ kinh ngạc để nói về bàn thắng mở tỷ số của Quốc Việt:
“Trong trận này, phẩm chất và tinh thần đồng đội mà U22 Việt Nam thể hiện dường như khiến chúng ta phải suy ngẫm. Tại sao các cầu thủ trẻ của chúng ta không thể chuyển hoá lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước một đối thủ có sức mạnh tương đương?
Bàn thắng của Nguyễn Quốc Việt đến từ một pha dàn xếp tấn công đơn giản nhưng hiệu quả. Thông qua việc chuyền bóng hiệu quả và sắc nét, U22 Việt Nam đã tìm được cơ hội tận dụng hàng thủ của U22 Trung Quốc, điều này khiến người ta phải kinh ngạc trước sự trưởng thành và phát triển tốt của bóng đá Việt Nam trong hệ thống đào tạo trẻ”.
Trang Sohu tiếp tục bình luận bày tỏ mối lo cho đội nhà: “Trước màn trình diễn của U22 Việt Nam, chúng ta không khỏi suy ngẫm rằng trong 10 năm tới hoặc lâu hơn nữa, các đội sẽ thay đổi như thế nào? Sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây ở phạm vi châu Á vốn không phải là ngẫu nhiên. Từ việc thành lập hệ thống đào tạo trẻ đến tích luỹ kinh nghiệm thi đấu, rõ ràng Việt Nam đã tìm ra con đường phù hợp để phát triển bản thân trong quá trình khám phá và rèn luyện không ngừng…
Theo một nghĩa nào đó, trận đấu này không chỉ là cuộc so tài giữa U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam, mà còn là vòng phản ánh và tự vấn mới của bóng đá Trung Quốc ở cấp độ vĩ mô hơn. Liệu chúng ta có thể tìm ra những đột phá mới trong đào tạo tài năng, thực hiện chiến thuật và chất lượng tâm lý để đạt được sự hồi sinh của bóng đá Trung Quốc hay không?...”

Sau trận đấu hôm qua, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng U22 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng trước U22 Trung Quốc. Trong khi đó, khá nhiều CĐV lại bày tỏ nghi vấn rằng các trọng tài đã đưa ra một số phán quyết gây bất lợi cho U22 Việt Nam.
Dẫu sao, việc chạm trán 3 đội mạnh ở giải đấu tại Trung Quốc cũng mang tới những trải nghiệm rất bổ ích, giúp U22 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm, rút ra nhiều bài học để hướng tới vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9 tới và sau đó là SEA Games 33 vào cuối năm.
Tiểu Lâm Mộc
Bình luận tiêu biểu (0)