Tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là xe máy, từ lâu đã trở thành nỗi nhức nhối tại nhiều địa phương trên thế giới. Khi niềm tin vào tốc độ xử lý của lực lượng chức năng bị thử thách, những câu chuyện về các hiệp sĩ đường phố hay người thực thi công lý tự phát bắt đầu xuất hiện.
Mới đây nhất, tại bang Jalisco của Mexico, một chiến dịch săn lùng tội phạm kỳ lạ đã diễn ra, khiến dư luận xôn xao và lực lượng an ninh địa phương phải vào cuộc điều tra khẩn cấp.
Những cái bẫy vô hình giữa đêm hoang vắng
Mọi chuyện bắt đầu vào giữa tháng 6 tại thị trấn Lagos de Moreno, một khu vực vốn có tình hình an ninh tương đối phức tạp. Vào ngày 13 tháng 6, người dân địa phương và lực lượng tuần tra đã sốc khi phát hiện một người đàn ông bị quấn chặt nhiều vòng băng keo bản lớn vào cột đèn bên đường.
Đáng chú ý, trên trán của đối tượng này bị viết rõ chữ "tên trộm", và ngay bên cạnh là một chiếc xe máy được xác định là tang vật của một vụ mất cắp trước đó.
Hành động này ngay lập tức được đồn đại là tác phẩm của một cá nhân duy nhất, người được cư dân mạng gọi bằng biệt danh "Batman của vùng Lagos de Moreno".
Tuy nhiên, đây không phải là một vụ bộc phát nhất thời. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện ít nhất 5 trường hợp tương tự với cùng một phương thức thực hiện: đối tượng nghi phạm bị vô hiệu hóa hoàn toàn, trói đứng vào cột điện và để lại bằng chứng phạm tội tại hiện trường.
Dù dư luận phần lớn tin rằng đây là hành động anh hùng của một cá nhân đơn độc, các nhà chức trách địa phương lại đưa ra một giả thuyết khác. Trả lời báo chí, đại diện cảnh sát cho biết quy trình khống chế, áp giải và cố định các đối tượng này vào cột đèn đòi hỏi sự phối hợp rất nhanh gọn để tránh bị phát hiện.
Do đó, không loại trừ khả năng đây là hoạt động của một băng nhóm tự phát gồm nhiều thành viên có tổ chức. Một điều rất kỳ lạ là sau khi được giải cứu, cả 5 nghi phạm đều giữ im lặng tuyệt đối và không cung cấp bất kỳ thông tin nào về danh tính của những kẻ đã trói mình.
Ranh giới mong manh giữa công lý và phạm pháp
Vụ việc nhanh chóng đẩy các cơ quan quản lý an ninh vào thế khó xử. Ông Juan Pablo Hernández, Thư ký An ninh Công cộng của bang Jalisco, cho biết các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra để xác định danh tính và vị trí của những người đứng sau các vụ bắt giữ này.
Ông nhấn mạnh rằng, theo luật pháp hiện hành, 5 người đàn ông bị trói hiện vẫn được xem xét dưới tư cách là nạn nhân của một vụ tấn công và bắt giữ người trái phép. Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng không một công dân nào được phép tự ý thay mặt pháp luật để trừng phạt người khác, bất kể động cơ của họ có xuất phát từ sự phẫn nộ trước cái xấu hay không.
Trên các nền tảng mạng xã hội tại Mexico, một cuộc tranh luận nảy lửa đã nổ ra và chia rẽ cộng đồng thành hai phe rõ rệt. Một bên kịch liệt phản đối hành vi công lý tự phát, cho rằng việc này sẽ dẫn đến tình trạng vô chính phủ, mất kiểm soát và có thể gây nguy hiểm cho những người bị oan sai khi chưa có sự phán xét của tòa án.
Ngược lại, một bộ phận lớn cư dân mạng lại bày tỏ sự hả hê và ủng hộ nhiệt tình dành cho "Batman". Họ cho rằng đây là hậu quả tất yếu khi người dân đã quá mệt mỏi với sự chậm trễ của cảnh sát trong việc bảo vệ tài sản cho cộng đồng.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên bang Jalisco chứng kiến sự xuất hiện của các thế lực ngầm thực thi công lý kiểu này. Vào năm 2018, tại thành phố du lịch biển Puerto Vallarta cùng bang, dư luận từng rúng động khi liên tiếp phát hiện 11 người bị lột sạch quần áo, trói vào các cây cột công cộng giữa phố.
Điểm nhận diện chung của các nạn nhân năm đó là đều bị cạo một chữ "R" rất lớn ở phía sau gáy - ký tự thường được ngầm hiểu là viết tắt của từ kẻ trộm trong tiếng địa phương. Cho đến nay, danh tính của nhóm người thực hiện vụ trừng phạt năm 2018 vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp đối với cảnh sát Mexico. Vụ việc tại Lagos de Moreno một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những bất ổn an ninh và sự tự phát của người dân tại quốc gia này.
Tham khảo: ODC
Đức Khương
