Awuche Abdul Karim, người được biết đến là người đàn ông cao nhất Ghana, đã qua đời ở tuổi 31 sau nhiều năm chống chọi với hội chứng Marfan - một rối loạn di truyền hiếm gặp ảnh hưởng đến mô liên kết của cơ thể.
Theo truyền thông địa phương, anh trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Tamale Teaching sau khi tình trạng sức khỏe bất ngờ chuyển biến xấu. Dù từng đáp ứng khá tốt với quá trình điều trị, bệnh tình của Karim vẫn diễn tiến phức tạp trong thời gian gần đây.
Karim bắt đầu được công chúng quốc tế biết đến vào năm 2022, sau khi câu chuyện của anh được BBC đăng tải. Khi đó, anh được đo có chiều cao khoảng 2,23 m. Tuy nhiên, do mắc hội chứng Marfan khiến cơ thể vẫn tiếp tục phát triển bất thường, người thân cho biết chiều cao của anh sau đó còn tăng thêm.
Hội chứng Marfan là bệnh di truyền hiếm gặp có thể ảnh hưởng đến tim, mắt, xương và nhiều cơ quan khác. Với Karim, căn bệnh không chỉ khiến chiều cao tăng ngoài tầm kiểm soát mà còn gây ra nhiều biến chứng, khiến việc đi lại và sinh hoạt ngày càng khó khăn.
Trước khi sức khỏe sa sút, Karim từng yêu thích bóng đá và nuôi ước mơ trở thành tài xế chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bệnh tật khiến anh buộc phải từ bỏ những dự định của mình.
"Tôi từng chơi bóng đá như bao chàng trai khác. Trước đây tôi rất khỏe, nhưng giờ ngay cả việc đi bộ một quãng ngắn cũng trở nên vô cùng khó khăn", anh từng chia sẻ.
Dù phải sống chung với căn bệnh hiếm gặp và nhận được nhiều sự chú ý vì ngoại hình khác biệt, Karim luôn giữ thái độ lạc quan. Mỗi khi được hỏi về bản thân, anh đều tự hào giới thiệu mình là người đến từ thị trấn Gambaga, miền bắc Ghana.
Sự ra đi của Karim khiến nhiều người bày tỏ tiếc thương. Trên mạng xã hội, không ít người gửi lời chia buồn và nhớ đến anh như một người đàn ông giàu nghị lực, luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh để sống tích cực.
Theo Africanews
Vân Anh
