Không bán được đất chồng đâm vợ trọng thương
Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Trường (78 tuổi, trú tại phường Thành Vinh, Nghệ An) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng được dư luận địa phương quan tâm khi bị hại trong vụ án cũng là vợ của bị cáo.
Theo tin tức trên báo Công an TP.Đà Nẵng, theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h ngày 14/7/2025, do bực tức vì việc không bán được đất, Lê Thanh Trường (1948, trú phường Thành Vinh, Nghệ An) đi ra sân trong trạng thái kích động.
Sau đó, Trường điều khiển xe máy SH rồi cố ý đâm liên tiếp vào cửa cổng. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị B. (vợ Trường) chạy ra can ngăn thì Trường đe dọa giết vợ.
Nghe vậy, bà B. đáp: “Ông tưởng chết mà dễ à?”. Cho rằng vợ có thái độ thách thức, Trường xô vợ ngã rồi dẫm, đạp liên tiếp vào người bà B. Sau đó, Trường đi xuống nhà bếp lấy dao tấn công vợ.
Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến can ngăn nhưng do cửa cổng đã bị khóa nên mọi người không thể vào bên trong. Lúc này Trường ném dao ra ngoài đường rồi đi lấy 2 con dao khác, tấn công vợ.
Nhận tin báo về vụ việc, lực lượng Công an có mặt, Trường không chấp hành mà lấy xà cạy đâm qua khe cửa, đe dọa và chống đối. Tổ công tác sau đó phá khóa cửa, xông vào khống chế, bắt giữ Lê Thanh Trường.
Về phần bà Nguyễn Thị B. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương với tổng tỉ lệ phần trăm cơ thể 61%.
Theo giám định pháp y tâm thần, cơ quan chức nâng xác định, tại thời điểm trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Lê Thanh Trường bị rối loạn khí sắc thực tổn, bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.
Bà B. nhiều lần nghẹn ngào xin giảm án cho chồng. (Ảnh: Tiền phong)
Vợ xin giảm án cho chồng
Tại phiên tòa bị cáo Lê Thanh Trường thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận việc tấn công vợ nhưng không nhớ cụ thể tình tiết của vụ án. Ngoài ra, bị cáo Trường cũng cho biết, không nhớ rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Bị cáo cho biết, bản thân đã cao tuổi, sức khỏe yếu, lại có nhiều bệnh nền mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Bị hại đến tham dự tòa cũng xin giảm án cho chồng.
Theo tin tức trên Tiền phong, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.
Dẫu vậy, tòa cũng cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ như: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả và đặc biệt là được chính bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi xem xét toàn diện, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thanh Trường 12 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù giam.
Phiên tòa khép lại trong sự trầm lắng. Người vợ già được con gái dìu ra về, bước chân nặng nề. Còn người chồng bị áp giải lên xe chở phạm nhân, dáng vẻ mệt mỏi, cô độc. Hai con người từng gắn bó cả cuộc đời, giờ rời đi theo hai hướng khác nhau.
Câu chuyện không chỉ gói gọn trong một vụ án hình sự, mà còn để lại nhiều suy ngẫm về những phút nóng giận thiếu kiểm soát, hệ lụy của bạo lực gia đình và nỗi trăn trở khi tình cảm vẫn còn nhưng không gì có thể trở lại như ban đầu.
Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.
Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy, sự thù hận mù quáng và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.
