Mùa thu Hà Nội vốn nổi tiếng với những con đường lãng mạn, tiết trời se lạnh và hương hoa sữa nồng nàn. Đây cũng là thời điểm mà người dân Thủ đô chia thành hai phe rõ rệt: một bên mê mẩn mùi hương đặc trưng, bên còn lại chỉ mong gió đổi chiều mỗi khi đi ngang hàng cây đang nở rộ. Thế nhưng, khi câu chuyện được đặt trong bối cảnh Big Bang chuẩn bị đến Việt Nam, hoa sữa bỗng trở thành món quà khiến cộng đồng fan hào hứng bàn tán.
Trong một bài đăng của cộng đồng người hâm mộ BIGBANG, hình ảnh các "oppa" sang Việt Nam đúng mùa hoa sữa được ví von như cơ hội thưởng thức đặc sản Hà Nội. Phía dưới bài viết, nhiều fan nhiệt tình hưởng ứng, thậm chí còn đưa ra những ý tưởng khiến người đọc không khỏi bật cười.
Một tài khoản hào hứng đề xuất: “Giao 10 cây đến cổng Đình Thôn giúp em ạ”. Người khác lại nảy ra sáng kiến mỗi fan mang một cành hoa sữa đến sân concert để các thần tượng có thêm kỷ niệm về Hà Nội. Thậm chí, câu chuyện còn được nâng tầm thành màn chuẩn bị quà tặng khi có người hỏi vui: “Có chuẩn bị sẵn bó hoa sữa để tặng mấy oppa không nè”.
Nếu những ý tưởng trên trở thành hiện thực, đây có lẽ sẽ là món quà đậm chất Hà Nội nhất mà các thành viên BIGBANG từng được nhận. Chỉ có điều, thay vì những bó hoa hồng hay hoa hướng dương quen thuộc, các anh có thể sẽ được chào đón bằng một “đặc sản” mà người nhận chưa chắc đã kịp chuẩn bị tinh thần!.
Điều thú vị là không ít fan thực sự yêu thích mùi hương này. Một người chia sẻ: “Thật lòng là tôi thấy thơm mà, mùi đặc trưng của thu Hà Nội”. Một tài khoản khác cũng đồng tình: “Nó lại thơm nức, tối se lạnh nữa thì tuyệt”. Với những người yêu hoa sữa, mùi hương ấy không chỉ dễ chịu mà còn gắn liền với cảm giác rất riêng của mùa thu Thủ đô, khi trời bắt đầu trở lạnh, phố phường lên đèn và những buổi tối dạo phố trở nên thi vị hơn.
Có fan còn hào hứng tưởng tượng về trải nghiệm đặc biệt khi được tận hưởng mùa thu cùng thần tượng: “Ôi tự nhiên thấy được hít mùi hoa sữa cùng oppa nghe nó cũng thơm dịu ngang”. Một câu nói vui nhưng đủ cho thấy sức mạnh của tình yêu dành cho thần tượng: cùng một mùi hương, nếu bình thường có thể khiến người ta muốn đi đường vòng, nhưng khi được gắn với BIGBANG, biết đâu lại trở thành trải nghiệm đáng mong chờ.
Thực tế, hoa sữa là một trong những hình ảnh gắn liền với mùa thu Hà Nội. Những chùm hoa nhỏ màu trắng ngà thường nở rộ vào khoảng cuối hè, đầu thu và có thể kéo dài sang những tháng cuối năm, tỏa hương rõ hơn khi trời lặng gió hoặc về đêm. Mùi hương đậm, lan xa khiến loài hoa này trở thành chủ đề quen thuộc trong những cuộc trò chuyện mỗi khi thu về. Người yêu thì xem đó là hương vị không thể thiếu của Hà Nội, người không hợp lại cho rằng chỉ cần đứng gần hàng cây một lúc là đủ nhớ cả mùa.
Bởi thế, nếu các thành viên BIGBANG có dịp dạo phố vào thời điểm này, hoa sữa chắc chắn là một phần trải nghiệm rất riêng của Hà Nội. Còn với fan, chỉ cần tưởng tượng cảnh các anh vừa tận hưởng tiết trời se lạnh, vừa cảm nhận mùi hương đặc trưng của mùa thu cũng đủ tạo nên một câu chuyện thú vị để bàn tán.
Dĩ nhiên, chuyện mang cả cây hoa sữa đến cổng concert hay chuẩn bị bó hoa để tặng thần tượng vẫn chỉ là những lời đùa vui của người hâm mộ. Nhưng chính sự hào hứng ấy lại khiến câu chuyện trở nên đáng yêu: người ta muốn dành cho thần tượng không chỉ những món quà đắt tiền, mà còn cả những điều bình dị, đặc trưng nhất của nơi mình sống.
Và biết đâu, sau chuyến đi này, trong danh sách những trải nghiệm đáng nhớ tại Việt Nam của BIGBANG sẽ có thêm một dòng mang tên “hoa sữa Hà Nội”. Còn fan thì đã có sẵn một lời chào đậm chất Thủ đô: các anh cứ đến chơi, phở và bún chả để tính sau, chứ hương hoa sữa thì Hà Nội đang vào mùa, không cần đặt trước vẫn có ngay!
Bích Ngọc