Cú sốc tại Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới 2026 không đơn thuần là một thất bại thể thao. Với Trung Quốc – quốc gia đã thống trị môn bóng bàn suốt hơn hai thập kỷ – đây là một “địa chấn” thực sự, làm rung chuyển niềm kiêu hãnh vốn được xem là bất khả xâm phạm.
Đội tuyển nam Trung Quốc lần lượt thua Hàn Quốc 1-3 rồi gục ngã trước Thụy Điển 2-3, qua đó chính thức chấm dứt chuỗi 26 năm bất bại kéo dài từ năm 2000. Không chỉ vậy, họ còn rơi xuống vị trí thứ ba vòng bảng – điều chưa từng xảy ra trong lịch sử hiện đại của nền bóng bàn số một thế giới.
Ngay sau thất bại, báo chí Trung Quốc đồng loạt sử dụng những cụm từ mạnh như “sụp đổ”, “không thể tin nổi” hay “đánh đâu thua đó” để mô tả màn trình diễn của đội nhà.
Nhiều tờ báo thẳng thắn nhìn nhận đây là dấu mốc kết thúc một kỷ nguyên. Việc để thua hai trận liên tiếp – điều chưa từng xảy ra trong hàng chục năm – được xem là minh chứng rõ ràng rằng khoảng cách giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới đã bị thu hẹp đáng kể.
Không ít bài viết còn nhấn mạnh rằng thất bại này không còn là “tai nạn”, mà là hệ quả của một quá trình sa sút âm ỉ. Những dấu hiệu như lực lượng kế cận thiếu ổn định hay phong độ thất thường của các tay vợt đã được cảnh báo từ trước, và giờ bùng phát thành khủng hoảng.
Các chuyên gia bóng bàn Trung Quốc tỏ ra đặc biệt lo ngại. Theo họ, vấn đề không nằm ở một vài trận thua, mà ở cách đội tuyển thất bại.
Trong trận gặp Thụy Điển, đối thủ đã khai thác triệt để điểm yếu trái tay của các tay vợt Trung Quốc bằng những cú giật mạnh và chiến thuật rõ ràng. Điều đáng nói là đội tuyển Trung Quốc gần như không có phương án đối phó hiệu quả, một hình ảnh rất khác so với sự linh hoạt vốn là “thương hiệu” của họ.
Ngoài ra, việc phụ thuộc quá nhiều vào tay vợt số một thế giới Wang Chuqin cũng bị chỉ trích. Khi anh không thi đấu hoặc không thể “gánh team”, phần còn lại lập tức bộc lộ sự thiếu ổn định.
Các chuyên gia còn chỉ ra vấn đề tâm lý: ở những thời điểm quyết định, các tay vợt Trung Quốc không còn giữ được sự lạnh lùng quen thuộc, liên tục mắc sai lầm dưới áp lực.
Trên các diễn đàn và mạng xã hội Trung Quốc, phản ứng của người hâm mộ chuyển nhanh từ bàng hoàng sang lo lắng, thậm chí là chỉ trích.
Nhiều CĐV không thể tin rằng đội tuyển từng “bất khả chiến bại” lại có thể thua liên tiếp hai trận ngay từ vòng bảng. Không ít ý kiến cho rằng đây là “nỗi xấu hổ hiếm thấy”, đặc biệt khi bóng bàn luôn được xem là niềm tự hào quốc gia.
Một bộ phận khác tỏ ra thực tế hơn, cho rằng thất bại này là cần thiết để bóng bàn Trung Quốc nhìn lại chính mình. Họ lo ngại về sự suy giảm chiều sâu đội hình, khi số lượng tay vợt đẳng cấp thế giới không còn áp đảo như trước.
Dù gây chấn động, thất bại này chưa khiến Trung Quốc bị loại ngay do thể thức giải đấu. Tuy nhiên, việc rơi vào nhánh đấu khó ở vòng knock-out khiến nguy cơ bị loại sớm lần đầu trở nên rõ ràng.
Quan trọng hơn, cú trượt chân này mang ý nghĩa biểu tượng: nó cho thấy bóng bàn thế giới đã bước sang một giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn, nơi Trung Quốc không còn là “kẻ độc tôn” tuyệt đối.
Sau tất cả, phản ứng dữ dội từ truyền thông, giới chuyên môn và người hâm mộ Trung Quốc không chỉ xuất phát từ một trận thua, mà từ nỗi lo lớn hơn: một đế chế từng bất bại suốt 26 năm có thể đang bước vào thời kỳ chuyển giao đầy bất ổn.
Theo lịch, Trung Quốc sẽ đấu với Australia ở vòng 1/16, diễn ra lúc 16h00 hôm nay 5/5.
Đoàn Dự
