Trần Thị Kim Kha (32 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) mới học hết lớp 8, có tài khéo ăn nói.
Đầu năm 2023, Kha thuê trọ tại ấp Mỹ Phước 1 (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh cũ – nay là phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long), bắt đầu tạo dựng vỏ bọc “người có khả năng tâm linh” như xem bói, cúng bái, giải hạn, môi giới đất đai.
Đối tượng thường nhắm đến những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc có tâm lý bất an, từ đó từng bước tạo lòng tin và đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền, vàng.
Một trong những nạn nhân là bà H.T.K.L. (SN 1979, ngụ xã Mỹ Hòa, nay là phường Cái Vồn). Tin tưởng vào lời hứa hẹn “làm phép bán đất”, bà L. đã hai lần đưa tiền cho Kha với tổng số tiền 60 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau thời gian dài không thấy kết quả, bà yêu cầu hoàn lại tiền thì bị Kha khất lần và hứa “làm lễ mạnh hơn”. Không lâu sau đó, Kha rời khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc.
Theo tin tức trên Công lý, năm 2023, Kha cùng con nhỏ đến thuê nhà tại khu vực xã Mỹ Hòa (cũ). Với cách ăn mặc sành điệu, tỏ ra là người "có tiền", Kha nhanh chóng gây sự chú ý, tiếp cận và “tạo lòng tin” đối với nhiều người xung quanh.
Đặc biệt, bà L. từng được Kha thuê làm giúp việc kiêm chăm con, từ đó càng dễ bị thuyết phục khi nghe Kha nói về khả năng “làm bùa bán đất”.
Đối tượng Trần Thị Kim Kha tại cơ quan công an. (Ảnh: Người lao động)
Quá trình điều tra cho thấy, Kha thậm chí còn dựng cảnh giả có người đến đặt cọc mua đất để tăng niềm tin cho bà L., sau đó đột ngột bỏ trốn.
Ngoài bà L., nhiều người khác cũng là nạn nhân của đối tượng với các “dịch vụ” như: làm bùa thắng đá gà, đánh đề, cầu bình an, giải xui…
Nhận định đây là đối tượng hoạt động lừa đảo tinh vi, có biểu hiện phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt.
Sau thời gian bỏ trốn, Kha liên tục di chuyển qua nhiều địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 4/8/2025, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Phú Khương (tỉnh Vĩnh Long).
Vừa qua, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Trần Thị Kim Kha 8 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo tin tức trên VietnamNet.
Vụ việc cho thấy lừa đảo thường không dựa vào thủ đoạn phức tạp mà đánh thẳng vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin và mong muốn “đi đường tắt” của nạn nhân, vì vậy mọi giao dịch tiền bạc cần được kiểm chứng rõ ràng, tránh đặt niềm tin vào những lời hứa không có cơ sở pháp lý.
Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.
