Liên quan vụ bé gái 4 tuổi B.T.H. tử vong nghi do bị bạo hành tại Hà Nội, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Giết người”. Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang, mẹ ruột của bé gái), hiện cũng đang bị cơ quan công an xem xét trách nhiệm liên quan.
Theo điều tra ban đầu, Hiệp sống chung như vợ chồng với Tâm tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Bé H. là con riêng của Tâm và ở cùng mẹ từ nhiều tháng nay.
Cơ quan điều tra xác định trong quá trình chung sống, Hiệp và Tâm đã nhiều lần bạo hành cháu bé. Đến chiều 6/5, nạn nhân tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện do thương tích quá nặng.
Sáng 7/5, phóng viên ĐS&PL có mặt tại khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Căn phòng Hiệp và Tâm thuê nằm trên tầng 2 của một tòa nhà dạng chung cư mini, diện tích chỉ khoảng hơn 10m2, có nhà vệ sinh khép kín.
Chia sẻ với phóng viên, bà May người thuê tầng 1 để sửa xe cho biết, những người sống trong tòa nhà trước đó không ai nghi ngờ bé gái bị bạo hành.
Căn phòng xảy ra sự việc.
Theo bà May, khu vực tầng 1 thường xuyên có tiếng máy móc sửa chữa lớn, trong khi các phòng trọ đều khép kín nên hầu như không ai nghe thấy tiếng khóc hay dấu hiệu bất thường từ căn phòng của Hiệp và Tâm.
Khoảng chiều muộn ngày 3/5, bà thấy xe cấp cứu dừng trước cửa nhà trọ. Lúc này, Hiệp bế cháu bé lên xe, đi cùng có Tâm.“Nhìn cháu bé lúc đó rất thê thảm, người tím tái, ướt sũng, tóc tai rũ rượi và đã bất tỉnh. Còn Hiệp với Tâm thì mặt tái mét, tôi có hỏi cháu bị sao nhưng cả 2 đều không nói”, bà May kể lại.
Căn phòng xảy ra sự việc.
Theo người phụ nữ này, đến tối cùng ngày, lực lượng công an quay lại căn phòng trọ và thông báo nghi bé gái bị bạo hành. Hôm sau, Hiệp và Tâm cũng được đưa trở lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
“Tôi thực sự sốc vì bình thường Hiệp khá thân thiện, còn Tâm thì ít nói. Hằng ngày 2 người vẫn đi ra ngoài mua cơm, hoặc đi đâu đó, rất vui vẻ thân thiện. Về cháu bé, thì mới được Tâm đưa lên. Từ khi Tâm cho con lên trên này, cháu rất ít khi xuống chơi, chỉ ở trong nhà. Nếu hay xuống nhà chơi, có thể chúng tôi sẽ nghi ngờ được cháu bị bạo hành”, bà May nói thêm.
Nhà vệ sinh của căn phòng.
Theo tài liệu điều tra, trong ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã đánh cháu H. vì những lý do nhỏ nhặt trong sinh hoạt. Sau đó, cả hai bỏ mặc cháu bé một mình trong phòng trọ rồi rời đi.
Khi quay trở về, hai người tiếp tục có hành vi bạo hành khiến tình trạng của cháu bé trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ đến khi phát hiện nạn nhân không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu.
Clip hiện trường vụ việc.
Cơ quan chức năng nhận định vai trò của người mẹ trong vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng. Theo tài liệu điều tra, Tâm chứng kiến việc con gái bị bạo hành nhưng không can ngăn, không kịp thời bảo vệ cháu bé.
Tại cơ quan công an, cả Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước khi xảy ra vụ việc. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án và trách nhiệm của từng người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
