Sức mạnh của anime trong việc biến đổi thực tại là điều không thể phủ nhận. Mới đây, một bốt điện thoại công cộng bình thường tại khu phố Jimbocho (Tokyo) đã đột ngột trở thành điểm nóng mới của du khách otaku, tất cả nhờ vào sự thành công vang dội của bộ phim điện ảnh Chainsaw Man: Reze Arc.
Cơn sốt hoa đồng tiền tại bốt điện thoại đau thương


Sau khi siêu phẩm Chainsaw Man: Reze Arc cán mốc doanh thu hơn 10 tỷ Yên, hàng trăm người hâm mộ đã đổ xô về góc phố nhỏ này để tái hiện một trong những phân cảnh đau đớn và lãng mạn nhất tác phẩm. Khu vực bốt điện thoại hiện ngập tràn hoa đồng tiền – loài hoa mà Reze đã tặng Denji như một biểu tượng của sự ngây thơ và lời chia tay cay đắng.


Không chỉ du khách trong nước, rất đông fan quốc tế (đặc biệt là từ Hàn Quốc) đã xếp hàng dài để dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm. Trên Google Maps, địa điểm này đã được cộng đồng mạng đánh giá 5 sao kèm theo những dòng bình luận đầy cảm xúc, coi đây là một "Thánh địa" thực sự của giới anime.
Phản ứng từ nhà mạng: Vừa mừng vừa lo

Sự tích tụ quá lớn của những bó hoa tươi đã buộc NTT East Japan, đơn vị sở hữu bốt điện thoại phải đưa ra thông báo chính thức. Mặc dù bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của người hâm mộ, họ cũng nhẹ nhàng nhắc nhở rằng việc để lại các vật phẩm tại bốt điện thoại về mặt kỹ thuật sẽ bị coi là "xả rác".
Thú vị thay, một tấm bảng ẩn danh (có lẽ từ một fan tâm huyết) đã xuất hiện tại cabin với thông điệp đầy tinh tế:
"Cô ấy cũng đã mang theo bông hoa mà mình nhận được khi rời đi. Nếu nơi này quan trọng với bạn, hãy sử dụng điện thoại để thực hiện một cuộc gọi nhằm giữ cho nó không bị 'khai tử', nhưng xin hãy mang hoa của bạn về nhé."
Hiện tượng này một lần nữa chứng minh cách mà một phân cảnh từ studio MAPPA có thể hồi sinh mạnh mẽ một công nghệ đang dần bị lãng quên như điện thoại công cộng. Nó biến một vật dụng vô tri trở thành một biểu tượng tinh thần sống động giữa lòng Tokyo hiện đại.
Bảo Lâm
