Câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng ngày 17/4/1977 tại Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ em Trung Ương (nay là Bệnh viện Phụ Sản Trung ương). Hôm đó, các bác sĩ nơi đây đã đỡ cho một bà mẹ sinh 4 cô con gái. Ca sinh trở thành một sự kiện hiếm có ở Việt Nam, gây xôn xao dư luận.
Người mẹ của 4 trẻ sơ sinh là sản phụ Bùi Thị Hương, công tác tại Công ty Thực phẩm Hà Nội. Trước đó, bà Hương đã sinh 2 lần (1 trai, 1 gái).
Lần thứ 3, bà sinh vào lúc 7 giờ 20. Cháu đầu nặng 1,6kg. Đến 7 giờ 30, bà sinh cháu thứ hai nặng 1,7kg; 7 giờ 40 sinh cháu thứ ba; 7 giờ 45 sinh cháu thứ tư, cân nặng 1,35kg.
Cả bốn cháu sinh ra đều khỏe mạnh, đều là con gái, chung một nét (giống nhau).

Quyết tâm giữ con của bà Hương
Ca sinh 4 của bà Hương đã gây xôn xao dư luận và là một điều bất ngờ lớn đối với ngành y học Việt Nam. Vào thời điểm đó, khoa học kỹ thuật còn hạn chế, việc sinh ba đã là điều hiếm có, huống chi là sinh 4.
Do y học chưa phát triển, khi mang thai ở tuần thứ 4, bà Hương bị chẩn đoán là mang thai bất thường. Các bác sĩ nghi ngờ có thể do việc bà bán hàng thực phẩm bị nhiễm phóng xạ khiến cho thai bất thường.
Sau đó, bà Hương được bác sĩ khuyên bỏ thai. Tuy nhiên, bà có niềm tin mãnh liệt rằng sẽ sinh con khoẻ mạnh nên quyết giữ lại.
Hành trình bà Hương mang đa thai vô cùng nhọc nhằn. Mang thai tới tháng thứ 7, bà buộc phải nhập viện do toàn thân phù nề, đi lại rất khó khăn.
“Bụng tôi to bất thường, đi siêu âm bác sĩ nói có 3 cái đầu, còn khi chụp phim có 4 chân”, bà Hương nói.
Thời điểm đó, bác sĩ cho rằng bà bị nhiễm độc thai nghén nên thai nhi bất thường, bác sĩ không phát hiện ra bà mang thai 4.
Khoảng 5h sáng chủ nhật ngày 17/4/1977, bà Hương bỗng thấy đau bụng nên nhanh chóng được đưa lên bàn đẻ. Cứ khoảng 10 phút, bà Hương lại hạ sinh một bé.
Trong 4 bé, bé út ra đời chậm hơn các chị, bị nước ối tràn vào mắt dẫn đến đục thủy tinh thể.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đích thân trao nhiều đặc quyền
Ngay sau khi bà Hương sinh 4 mẹ tròn con vuông, thông tin đã nhận được sự quan tâm của cả nước. Sự hiếm hoi của ca sinh 4 tự nhiên này đã gây ‘chấn động’. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đến thăm, động viên bà Hương. Ông cũng ngỏ ý đặt tên và nhận đỡ đầu cho cả 4 bé. 4 người con của bà Hương lần lượt được mang tên là: Bắc, Nam, Thống, Nhất.
“Lúc đó tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh, rất mệt nhưng vô cùng cảm động và bất ngờ vì không nghĩ một gia đình bình thường như mình lại được đích thân Thủ tướng quan tâm như vậy” – bà Hương chia sẻ.

Sáu tháng sau, vào mùng 2 Tết năm 1978, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng bất ngờ đến thăm gia đình bà Hương tại khu tập thể Trung Tự. Chuyến thăm không được thông báo trước khiến bà Hương vô cùng xúc động và bất ngờ. Trong buổi gặp gỡ, cố Thủ tướng đã hỏi thăm chi tiết về điều kiện sống của gia đình và đề nghị hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu như chăn, áo len và tủ lạnh để bảo quản sữa cho các cháu.
Trong lần thăm này, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hỗ trợ gia đình bà Hương bằng nhiều đặc quyền chưa từng có, như tặng quà, mở sổ tiết kiệm và hỗ trợ tài chính cho đến khi các con trưởng thành.
Sự quan tâm và hỗ trợ tận tình của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã giúp gia đình bà Hương vượt qua giai đoạn khó khăn và nuôi dạy các con trưởng thành.
Chị Nguyễn Thị Ánh Nam, một trong 4 chị em, chia sẻ: “Bác Phạm Văn Đồng hàng năm đều cho thư ký đánh (lái) xe xuống đón mấy chị em tôi lên để ăn cơm cùng. Vào ngày sinh nhật hay Tết thiếu nhi, bác đều cho thư ký mang quà tới tặng cho mấy chị em”.
Ca sinh 4 này đã trở thành một biểu tượng của nghị lực, lòng kiên trì của người mẹ Việt Nam, cũng như sự quan tâm của Nhà nước đối với người dân trong thời kỳ khó khăn sau thống nhất đất nước.
*Bài viết có sử dụng tư liệu từ Bộ Y tế, VTC14 và một số tư liệu khác.
Ngọc Minh
Bình luận tiêu biểu (0)