Khuya ngày 2/3 (tức 14 tháng Giêng), hàng nghìn người dân đã đổ về Miếu Bà Thiên Hậu – còn được gọi quen thuộc là “Chùa Bà Bình Dương” để hành hương, dâng lễ và xin tro cầu may trong dịp đầu năm.
Ngay từ chiều tối, dòng người đã bắt đầu tập trung về khu vực miếu. Càng về khuya, lượng khách đổ về càng đông, tạo nên khung cảnh ken đặc người cả bên trong lẫn các tuyến đường xung quanh. Lực lượng chức năng được tăng cường túc trực, tổ chức phân luồng giao thông và nhắc nhở người dân di chuyển trật tự, tránh xảy ra chen lấn, xô đẩy.
Bên trong khuôn viên miếu, không khí hành hương diễn ra trong sự trang nghiêm nhưng cũng đầy tất bật. Khu vực chính điện gần như không còn khoảng trống. Người dân phải nhích từng bước, luồn lách qua “biển người” để có thể vào dâng hương trước tượng Bà, gửi gắm những ước nguyện về một năm mới bình an, làm ăn thuận lợi.
Đáng chú ý, tại khu vực lư hương, nhiều người tranh thủ bốc một ít tro mang về nhà với quan niệm lấy lộc đầu năm. Không ít người xoa tay vào lư hương rồi xoa lên mặt, lên ví tiền với mong muốn cầu tài lộc, may mắn. Lực lượng bảo vệ liên tục nhắc nhở giữ trật tự và hạn chế tình trạng chen lấn.
Việc xin tro, hái lộc tại Miếu Bà Thiên Hậu đã trở thành một nét tín ngưỡng quen thuộc của nhiều người dân địa phương và du khách thập phương mỗi dịp rằm tháng Giêng. Dù lượng người rất đông, đa phần vẫn giữ ý thức xếp hàng, chờ đến lượt dâng lễ.
Theo ghi nhận, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra sự cố đáng tiếc. Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực xuyên đêm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong những ngày cao điểm lễ hội.
Nam An, Ảnh, Clip: Di Anh
