Trước cuộc tái đấu tại giải giao hữu CFA Team China 2026, bầu không khí trên các diễn đàn bóng đá Trung Quốc lại trở nên nóng lên theo cách khá đặc biệt: không phải sự tự tin, mà là nỗi lo. Dù U23 Việt Nam đang tạm xếp cuối bảng, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn được đánh giá là một “ẩn số nguy hiểm”, đủ khả năng khiến chủ nhà ôm hận.
Nguồn cơn của sự dè chừng này đến từ ký ức chưa xa, khi U23 Việt Nam từng để thua chính U23 Trung Quốc 0-3 tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm. Thất bại đó, theo nhiều CĐV xứ tỷ dân, lại vô tình trở thành động lực lớn để đại diện Đông Nam Á trở lại mạnh mẽ hơn trong lần tái đấu. Một bình luận nhận được nhiều đồng tình cho rằng U23 Việt Nam “sẽ không để thua dễ dàng thêm lần nữa”, hàm ý về một màn phục thù rất có thể xảy ra.
Không chỉ yếu tố tâm lý, chính phong độ của đội chủ nhà cũng khiến người hâm mộ lo lắng. Sau 2 lượt trận, U23 Trung Quốc mới chỉ giành được 2 điểm, trong đó có trận hòa gây thất vọng trước U23 Triều Tiên. Đáng chú ý hơn, hệ thống phòng ngự của họ đang bộc lộ nhiều vấn đề khi liên tục mắc sai sót và để lộ khoảng trống, đặc biệt ở hành lang cánh phải – khu vực bị đánh giá là “tử huyệt”.
Đây lại chính là điểm mà U23 Việt Nam có thể khai thác. Dưới góc nhìn của giới chuyên môn Trung Quốc, lối chơi tốc độ, giàu năng lượng cùng tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ Việt Nam là yếu tố khiến đối thủ phải dè chừng. Những pha lên bóng biên, chuyển trạng thái nhanh hoàn toàn có thể trở thành vũ khí để trừng phạt hàng thủ thiếu ổn định của đội chủ nhà.
Thực tế, dù chưa có kết quả như kỳ vọng tại giải lần này, U23 Việt Nam vẫn để lại những tín hiệu tích cực về cách tổ chức lối chơi và bản lĩnh thi đấu. Điều đó càng khiến đối thủ không thể xem nhẹ, nhất là trong bối cảnh trận đấu cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa danh dự với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.
Chính yếu tố “không còn gì để mất” lại trở thành lợi thế lớn. Khi áp lực thành tích đã được cởi bỏ, U23 Việt Nam có thể nhập cuộc với tâm lý thoải mái hơn, sẵn sàng chơi một trận đấu bùng nổ. Ngược lại, U23 Trung Quốc lại chịu sức ép phải thể hiện trước khán giả nhà, trong khi phong độ chưa thực sự thuyết phục.
Vì thế, nỗi lo của người hâm mộ Trung Quốc không phải là vô cớ. Trong một trận đấu mà yếu tố tinh thần và khoảnh khắc có thể định đoạt tất cả, kịch bản U23 Việt Nam “đòi nợ” hoàn toàn có thể xảy ra – và đó chính là điều khiến đội chủ nhà bất an trước giờ bóng lăn.
Đoàn Dự
