Vụ việc xảy ra vào ngày 11/7 tại thành phố Surat, bang Gujarat, Ấn Độ và đã được camera giám sát ghi lại trọn vẹn. Nghi phạm được xác định là Pravinbhai Amarshibhai Golkiya (46 tuổi), chủ một công ty du lịch.
Đoạn clip gây phẫn nộ cho thấy Golkiya cố tình chặn xe máy của người vợ đang ly thân giữa đường, buộc cô phải dừng lại. Ngay sau đó, hắn lao xuống xe, túm tóc và liên tiếp tung những cú đấm, đá vào người cô ngay trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Dù người dân xung quanh cố gắng can thiệp, nhưng kẻ thủ ác vẫn không dừng tay. Vụ tấn công chỉ kết thúc khi một nữ cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường. Trước khi lái xe bỏ trốn, Golkiya còn ngang nhiên đe dọa sát hại nạn nhân.
Hình ảnh ghi lại sự việc.
Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát, cặp đôi này đã có nhiều năm sống ly thân và đang trong quá trình giải quyết tranh chấp pháp lý. Họ có với nhau 2 con gái, hiện đang sống riêng biệt với bố và mẹ.
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được cho là do Golkiya lăng mạ gia đình vợ, dẫn đến mâu thuẫn bùng nổ khi cả hai tình cờ chạm mặt nhau trên đường vào ngày 11/7.
Sau khi thoát khỏi cuộc tấn công, người phụ nữ đã dũng cảm đến cơ quan công an để trình báo và đệ đơn khiếu nại. Với sự quyết liệt của lực lượng chức năng, Pravinbhai Amarshibhai Golkiya đã bị bắt giữ chỉ vài giờ sau đó. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đoạn clip về vụ hành hung sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã tạo nên một làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận Ấn Độ, đồng thời dấy lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực gia đình vẫn còn âm ỉ tồn tại trong xã hội.
