T1 "giữ chuỗi" cho LCK
Trong trận đấu tại nhánh thua, đối thủ của T1 là DK - một đội tuyển đang mang đến nhiều bất ngờ bậc nhất LCK năm nay. Trong trận BO5 gần nhất hai đội gặp nhau, DK đã có cú Reverse Sweep ngoạn mục trước đối thủ bị đánh giá cao hơn nhiều lần. Đó cũng là lần đầu tiên T1 bị DK "Reverse Sweep" và là trận đấu bị "lật kèo" đầu tiên của T1 trong mùa giải năm nay. Nhưng trong lần tái ngộ, T1 đòi lại "cả vốn lẫn lãi" còn góp phần "giữ chuỗi" cho LCK.
Theo đó, tính từ năm 2022 đến nay, LCK đã trải qua 5 năm với tổng cộng 8 trận chung kết LCK (trước đây giải đấu còn chia rõ Mùa Xuân - Mùa Hè), và số đội lọt vào chung kết chỉ xoay quanh 3 cái tên gồm Gen.G, T1 và HLE. Trong đó, Gen.G và T1 là 2 cái tên "thường trực" trong khi HLE mới vươn lên từ Mùa Hè 2024 đến nay.
Và tất nhiên, khi trận chung kết chỉ xoay quanh 3 cái tên này, Chovy, Faker và Zeka cũng là 3 Đường Giữa thường xuyên góp mặt trong trận đấu cuối cùng của mùa giải LCK, đồng thời cũng là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Một thông tin khác, là trong 5 năm qua, Chovy cũng là tuyển thủ vô địch LCK nhiều lần nhất, đều trong màu áo Gen.G.
T1 vẫn còn nguyên cơ hội cho chức vô địch LCK
Tất nhiên, ở thời điểm hiện tại, nếu nói rằng T1 vô địch LCK sẽ có phần quá xa vời. Nhưng việc còn thi đấu, Faker và các đồng đội vẫn còn nguyên cơ hội. LMHT chuyên nghiệp luôn tồn tại nhiều bất ngờ và rõ ràng Faker cũng muốn nắm lại một danh hiệu anh vốn từng rất quen thuộc trước đây nhưng đã nhiều mùa xa cách.
Nam Minh
