Hôm nay (1/3), VCK bóng đá nữ châu Á 2026 chính thức khởi tranh và mọi ánh mắt đều đổ dồn về đội chủ nhà Australia. Sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ cho bóng đá nữ, tuyển Australia bước vào giải với mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch trên sân nhà.
Nếu đặt lên bàn cân, tuyển nữ Australia không hề lép vế trước những ứng viên nặng ký như Nhật Bản hay Triều Tiên. Họ sở hữu dàn cầu thủ chinh chiến tại châu Âu và Mỹ – hai trung tâm lớn nhất của bóng đá nữ thế giới – cùng lợi thế sân bãi, khán giả và sự hưng phấn.
Cuộc chạm trán Philippines chiều nay vì thế được xem là màn “khởi động” hoàn hảo để chủ nhà thị uy sức mạnh. Cả hai đội đều có nhiều cầu thủ trưởng thành từ môi trường đào tạo phương Tây, sở hữu nền tảng thể lực và tư duy chơi bóng hiện đại. Tuy nhiên, xét về đẳng cấp tổng thể, Australia vẫn ở một tầng cao hơn.
Đội hình của họ có những cái tên đang thi đấu tại các giải hàng đầu như Alanna Kennedy (Ngoại hạng Anh), Wini Heatley (Serie A). Đặc biệt, ngôi sao từng giành Quả bóng đồng thế giới Sam Kerr tiếp tục là niềm hy vọng số một trên hàng công. Tốc độ, khả năng chọn vị trí và bản năng sát thủ của Kerr đủ khiến bất kỳ hàng thủ nào ở châu Á phải dè chừng.
Phía bên kia, tuyển nữ Philippines cũng có lực lượng “ngoại” khá đông, nhưng phần lớn thi đấu cho các CLB tầm trung hoặc hạng dưới ở châu Âu và Mỹ. Điểm mạnh của họ nằm ở thể hình, thể lực cùng lối đá pressing rát, phòng ngự chủ động. Tại SEA Games 33, chính cách chơi này đã giúp Philippines quật ngã cả Thái Lan lẫn tuyển Việt Nam, tạo nên cú sốc lớn khu vực.
Tuy nhiên, đấu trường châu lục là câu chuyện hoàn toàn khác. Ba năm trước, Philippines từng thua Australia tới 0-8 trong một trận giao hữu. Khoảng cách ấy có thể đã được rút ngắn, nhưng để tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà đang “khát vàng” là nhiệm vụ cực đại.
Asian Cup mới chỉ bắt đầu, song với Australia, đây không chỉ là trận ra quân – mà còn là lời tuyên bố tham vọng. Và nếu chơi đúng sức, một chiến thắng cho chủ nhà gần như là kịch bản đã được dự báo trước.
Linh Đan
