Mới đây, Indonesia đã có trận đấu được khen ngợi không ít, khi thắng Bahrain 1-0 trên sân nhà ở vòng loại cuối World Cup 2026 khu vực châu Á. Dù vậy, chuyên gia bóng đá người Hà Lan, Kees Kwakman lại có suy nghĩ khác. Ông nói:
"Tôi không thực sự hào hứng khi xem trận đấu giữa Indonesia và Bahrain. Dù sao, tôi vẫn chúc các cầu thủ những điều tốt đẹp nhất. Họ đang theo đuổi ước mơ của mình, và nếu thành công, đó sẽ là một điều tuyệt vời.
Nhưng Chúa ơi, nếu ai theo dõi trận đấu này vào chiều nay, có lẽ sẽ thà ngồi chơi Rummikub với con gái còn hơn. Rõ ràng, đây không phải là đẳng cấp của World Cup.
Điều khiến World Cup trở nên đặc biệt là không phải đội nào cũng có thể góp mặt... Khi số đội tham dự World Cup tăng lên 48, bạn sẽ thấy những đội như Indonesia xuất hiện.
Tôi thực sự chúc họ những điều tốt đẹp, một lần nữa. Tôi không có ý tranh luận với ai cả. Nhưng nếu World Cup phải chứng kiến những trận đấu như Ole Romeny (cầu thủ người Hà Lan nhập tịch vào Indonesia) đối đầu Sudan, thì có lẽ tôi thà đi làm còn hơn".

Thực tế, nhận định của Kees Kwakman không có ý hạ thấp ĐT Indonesia nhưng cũng có những điểm hợp lý. Indonesia đang mạnh lên rất nhiều, vượt tầm Đông Nam Á, tiếp cận những đội hàng đầu châu Á.
Nhưng ở VCK World Cup, ngay cả những đội top đầu châu Á vẫn thuộc nhóm yếu nhất, nên rõ ràng, trình độ tuyển Indonesia mà đem so với trình độ VCK World Cup thì còn xa rất nhiều.
Ngay cả khi Indonesia có đoạt được vé dự VCK World Cup 2026 khi giải mở rộng lên 48 đội hay không, thì điều đó cũng không có nghĩa, họ đủ sức đá ổn ở VCK. Vươn tới là 1 chuyện và đến đấy, chơi được lại là 1 chuyện hoàn toàn khác.
Nhưng Indonesia hãy cứ mơ giấc mơ của mình, còn những ai đó nhận định họ khó đá được ở VCK World Cup thì cũng có lý. Bóng đá cũng như cuộc đời, mọi thứ đều cần thời gian, nếu Indonesia có thể đến VCK World Cup 2026 thì cũng có thể mơ tiếp trong tương lai, và xa hơn là mơ họ có thể ngang hàng đấu các đội mạnh ở VCK World Cup. Mọi thứ đều cần bước khởi đầu.
Đoàn Dự
Bình luận tiêu biểu (0)