Bản hợp đồng "trao đổi cuộc sống" có 1-0-2
Chuyện xảy ra vào ngày này năm 1973, hai tay ném bóng (pitcher) lừng danh là Mike Kekich và Fritz Peterson đã tổ chức một buổi họp báo kỳ lạ nhất lịch sử bóng chày. Thay vì thông báo giải nghệ hay chuyển CLB, họ dõng dạc tuyên bố: Chúng tôi đổi vợ và con cho nhau!
Được biết, hai gia đình vốn là bạn thân chí cốt từ năm 1969. Sau những buổi tụ tập, đi chơi chung, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", nhưng tréo ngoe ở chỗ là... bén nhầm sang vợ của bạn. Thay vì lén lút "cắm sừng", hai ông chồng này đã có một quyết định gây sốc toàn cầu: Công khai hoán đổi vị trí để danh chính ngôn thuận ở bên người mới.
Đổi từ vợ con đến... thú cưng và đồ đạc
Không chỉ dừng lại ở việc đổi vợ, "thương vụ" này còn bao gồm tất cả những gì thuộc về cuộc sống của đối phương. Fritz Peterson dọn đến sống cùng Susanne (vợ cũ của Mike) và 2 cô con gái nhỏ. Mike Kekich tiếp quản tổ ấm với Marilyn (vợ cũ của Fritz) cùng 2 cậu con trai. Thậm chí, họ đổi luôn cả thú cưng, đồ đạc trong nhà và... những chú chó cưng cũng được chuyển hộ khẩu sang chủ mới.
Fritz Peterson lúc đó còn hài hước phát biểu: "Thực chất đây là một vụ trao đổi chồng thôi mà!". Ông khẳng định đây là một "câu chuyện tình yêu" chân chính chứ không hề bẩn thỉu như dư luận đàm tiếu.
Cái kết trái ngược: Người hạnh phúc nửa thế kỷ, kẻ trắng tay sau vài tháng
Dù xuất phát điểm giống nhau, nhưng kết cục của hai "hợp đồng" này lại hoàn toàn khác biệt. Cặp đôi Fritz - Susanne chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn khi kết hôn vào năm 1974 và sống hạnh phúc bền chặt suốt 50 năm, cho đến khi Fritz qua đời vào năm 2024. Một cái kết "ngôn tình" khó tin cho một khởi đầu đầy tranh cãi.
Cặp đôi Mike - Marilyn thì gược lại hoàn toàn. Mối quan hệ này "toang" chỉ sau vài tháng chung sống. Mike Kekich không chỉ mất vợ, mất bạn mà sự nghiệp cũng tụt dốc không phanh, bị đội bóng đẩy đi ngay sau đó.
Netizen thế giới đến nay vẫn "sang chấn tâm lý" khi nhắc lại: "Đúng là những năm 70 rực rỡ, chuyện gì cũng có thể xảy ra!", "Nể nhất là mấy đứa trẻ và mấy con chó, tự nhiên ngủ dậy thấy bố mới, chủ mới mà không hiểu chuyện gì", "Fritz thắng đậm trong thương vụ này rồi, sống hạnh phúc đến tận lúc già thì đúng là tìm được chân ái thật"...
Tú Tú.
