Một tài xế tại Thanh Viễn, Quảng Đông (Trung Quốc) vừa có một trải nghiệm "thót tim" vào ngày 8/3 vừa qua.
Khi đang lưu thông trên đường huyện, người này phát hiện những vật thể lạ nằm chắn ngang làn xe. Ban đầu, anh cứ ngỡ đó là mấy chiếc túi nilon bị gió thổi bay, nhưng khi lại gần mới bàng hoàng nhận ra đó là 4 đứa trẻ đang nằm giữa đường. May mắn thay, hệ thống hỗ trợ lái tự động đã kịp thời nhận diện vật cản và giảm tốc độ, giúp tránh được một vụ tai nạn thương tâm.
Tài xế chia sẻ, ban đầu anh chỉ nghĩ đó là những chiếc túi nilon bị vứt vương vãi trên mặt đường. Tuy nhiên, dưới sự thúc giục của vợ, anh đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thủ công và phanh gấp. Khi xe tiến sát lại gần, hai vợ chồng mới bàng hoàng nhận ra đó là 4 đứa trẻ đang nằm bất động cạnh nhau như thể đang đóng giả một dải gờ giảm tốc. Chỉ đến khi chiếc xe đã dừng hẳn, nhóm trẻ này mới thong dong đứng dậy và rời khỏi hiện trường như không có chuyện gì xảy ra.
Đến ngày 9/3, chính quyền địa phương đã liên hệ với phụ huynh của nhóm trẻ này để yêu cầu tăng cường giám sát. Đại diện chính quyền cho biết họ đã phối hợp với cán bộ thôn đến tận nhà các gia đình để tìm hiểu sự việc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tổ chức các buổi giáo dục an toàn chuyên biệt cho nhóm trẻ em này, nhấn mạnh việc nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngoài giờ học tại trường.
