Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông Thái Lan sau khi đối tượng này bị cáo buộc dùng dao rọc giấy tấn công một phụ nữ Việt Nam tại khu vực Silom, Bangkok vào hôm thứ Bảy, 27/6 vừa qua. Nghi phạm khai nhận đã nhắm vào nạn nhân vì lý do liên quan đến vóc dáng của cô. Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận vào ngày Chủ nhật, 28/6 sau khi trang Facebook "Big Krian" đăng tải hình ảnh và video về quá trình bắt giữ nghi phạm.

Nạn nhân bị thương và nhờ sự giúp đỡ tại một cửa hàng tiện lợi.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 trưa trên vỉa hè trước một cửa hàng tiện lợi ngay lối vào hẻm Soi Silom 5. Cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm, 29 tuổi, công dân Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan, đang đi bộ trên vỉa hè thì bị nghi phạm dùng dao rọc giấy dài 9 inch (khoảng 23 cm) rạch vào tay, sau đó hắn bỏ chạy sang bên kia đường.
Nạn nhân bị thương đã chạy vào cửa hàng tiện lợi; tại đây, nhân viên đã sơ cứu cho cô, trong khi quản lý cửa hàng gọi điện báo cảnh sát và sắp xếp đưa cô đến bệnh viện. Theo tin từ tờ Naewna, nạn nhân đã phải khâu 14 mũi.
Nghi phạm bị bắt giữ, ngoại hình và lời khai gây kinh ngạc
Các sĩ quan cảnh sát đã lần theo dấu vết nghi phạm đến một con đường gần khu vực Silom và yêu cầu thêm lực lượng hỗ trợ, do đối tượng được mô tả là có vóc dáng to lớn và được cho là vẫn đang mang theo hung khí. Sau đó, hắn đã bị bắt giữ và cảnh sát thu hồi được chiếc dao rọc giấy được cho là đã sử dụng trong vụ tấn công. Cảnh sát xác định danh tính nghi phạm là Esana, 30 tuổi, đến từ tỉnh Lop Buri.

Nghi phạm đã bị bắt giữ.
Hắn bị buộc tội gây thương tích cho người khác; nạn nhân cũng đã nhận diện được hắn sau khi trở về từ bệnh viện. Trong quá trình thẩm vấn ban đầu, Esana được cho là đã thừa nhận hành vi tấn công vì cho rằng nạn nhân... thừa cân.
Trong khi đó, khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều netizen cho biết họ đã "cười bò" khi nhìn thấy ngoại hình ngoại cỡ của kẻ tấn công.
Theo cảnh sát, hắn khai rằng mình không thích phụ nữ thừa cân vì bản thân hắn cũng là người thừa cân, nặng tới 120 kg; hắn cho biết không muốn có ai khác bị thừa cân và muốn mình là "người duy nhất" như vậy.
Hắn cũng khai với các điều tra viên rằng việc nhìn thấy một người phụ nữ thừa cân đi ngang qua khiến hắn tức giận và dẫn đến hành động tấn công người đó. Người dân trong khu vực Silom cho cảnh sát biết rằng người đàn ông này thường xuyên đi lang thang quanh khu phố; họ mô tả hắn là một cá nhân có vấn đề về tâm lý hoặc khả năng kiểm soát hành vi, gây nguy cơ cho người khác. Họ cũng cho biết trước vụ tấn công nạn nhân người Việt Nam này, hắn cũng từng có hành vi đuổi theo và hành hung những phụ nữ thừa cân khác trong khu vực.
Gia Linh (Theo The Thaiger)
