Ngày 2/4, VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Sỹ Thắng cùng 226 người khác, chuyển hồ sơ qua TAND TP HCM để truy tố về loạt tội danh: Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Chiếm giữ trái phép tài sản.
Trong vụ án còn có Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) cùng anh trai Nguyễn Trung Tín, 44 tuổi; Nguyễn Đỗ Trúc Phương (hay còn gọi là "cô tiên từ thiện") bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Nguyễn Thị An (còn gọi là Andrea Aybar Carmona - tức người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) bị cáo buộc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
4 bị can khác đang trốn truy nã sẽ xét xử vắng mặt, theo VnExpress.
Trước đó, thông tin "cô tiên" Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị khởi tố, bắt tạm giam đã khiến cộng đồng mạng bật ngửa. Bởi bị cáo luôn xây dựng hình ảnh gắn với các hoạt động thiện nguyện.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương sinh ra trong một gia đình khá giả ở quận 1, TPHCM. Điều kiện kinh tế vững vàng khiến cô không cần bận tâm đến cơm áo gạo tiền. Sau 10 năm du học ở Australia, cuối năm 2019, Phương trở về gia đình quản lý công việc kinh doanh.
Sau đó, cô bén duyên với công việc thiện nguyện khi thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn. Lúc đầu, cô chỉ chia sẻ bằng tiền của mình, sau đó kêu gọi người thân, bạn bè cùng chung tay.
Tháng 8/2020, Trúc Phương được nhiều người biết đến khi giúp một người lái xe ôm ở Bình Chánh (TPHCM) mua chiếc xe mới để mưu sinh. Nguyễn Đỗ Trúc Phương từng kể sau một đêm đăng bài, sáng mở mắt đã thấy số dư tài khoản tăng đột biến. Lần đầu tiên kêu gọi, cô nhận hơn 40 triệu đồng.
Sau đó không lâu, cô tiếp tục đứng ra kêu gọi được hàng trăm triệu đồng giúp anh Tâm - người đàn ông ở Tây Ninh bị rắn hổ mang cắn. Nhờ bài viết của Trúc Phương, gia đình anh Tâm sau đó nhận thêm gần một tỷ đồng tiền quyên góp.
Nhờ uy tín từ các bài đăng kêu gọi ủng hộ, ngày càng có nhiều người tìm đến Trúc Phương nhờ sự giúp đỡ. Trong gần 3 năm, cô này cho biết giúp được khoảng 100 trường hợp với số tiền trên dưới 10 tỷ đồng. Nguyễn Đỗ Trúc Phương xây dựng hình ảnh đẹp trên mạng xã hội, nhiều lần chia sẻ được gia đình giáo dục cẩn thận, báo Tiền Phong đưa tin.
Nhờ những việc làm thiện nguyện của mình, Phương đã được cộng đồng mạng đặt cho những danh xưng "nàng thơ", "thánh nữ", "nữ bồ tát". Tuy nhiên, Phương nhiều lần trao đổi với truyền thông rằng, cô không hề thích thú với những lời ngợi ca hay sự tung hô này mà chỉ hy vọng được làm từ thiện như một người bình thường.
Khi trả lời báo chí về ý định trong tương lai, Phương cho biết bản thân hướng đến mở quỹ quyên góp cho những em bé nghèo ở vùng sâu vùng xa đến trường cũng như một số trường hợp đặc biệt ở đường phố TPHCM.
Tuy nhiên, với việc bị Công an TPHCM bắt giữ và chuẩn bị hầu tòa trong thời gian tới, viễn cảnh để "cô tiên" Nguyễn Đỗ Trúc Phương thực hiện những điều trên trở nên xa vời.
Nguyễn Phượng (Tổng hợp)
