Đầu mùa hè, những cơn mưa rào bất chợt thường mang lại cảm giác dễ chịu, nhất là tại các vùng khô hạn như Rajasthan (Ấn Độ). Thế nhưng tại Tonk, cơn mưa lần này lại biến thành một trải nghiệm kinh hoàng khi một cơn lốc lớn bất ngờ ập đến, buộc người dân phải hoảng loạn tháo chạy và khiến lễ cưới tập thể của 36 cặp đôi phải hủy bỏ.
Chỉ trong vài phút, cơn lốc đã tàn phá toàn bộ khu vực tổ chức. Lều trại bị giật tung, nhiều vật dụng bị cuốn bay ra các cánh đồng xung quanh, còn đồ đạc chuẩn bị cho cô dâu chú rể cũng bị thổi văng khắp nơi.
Trong lúc tìm cách thoát thân, một số phụ nữ và trẻ em đã bị thương do các thanh kim loại từ khung lều va trúng.
Sau khi cơn lốc đi qua, mưa lớn tiếp tục trút xuống, khiến mọi hoạt động bị gián đoạn và bầu không khí vui vẻ của buổi lễ gần như tan biến.
Những ngày gần đây, Rajasthan liên tục ghi nhận các hiện tượng thời tiết bất thường do ảnh hưởng của nhiễu động từ phía tây, và dự báo khu vực này sẽ còn đối mặt với nhiều cơn giông mạnh, bão bụi trong thời gian tới. Trước đó không lâu, mưa đá lớn tại một số quận cũng đã tạo nên khung cảnh hiếm thấy, giống như ở các vùng khí hậu lạnh hơn.
