Con trai đòi sang tên 2 căn nhà, không cho em gái, bố mẹ "quay xe" phút 89 khiến ai nấy ngỡ ngàng

Thứ 6, 10/11/2023 19:37
Người con trai “dọa” nếu không cho nhà, ông bà về già tự lo liệu. Điều này khiến bà Hồ rất phiền lòng.

Nuôi con được ví như là khoản tích lũy khi về già. Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng có thể trông cậy vào "khoản đầu tư" này. 

Bà Hồ (67 tuổi, Quảng Đông, Trung Quốc) có 2 người con, một gái, một trai. Tuy nhiên, mới đây bà đã từ chối chuyển nhượng hai căn nhà đứng tên mình cho con trai vì lý do không ai ngờ đến. Đồng thời, bà thay đổi di chúc và giao toàn bộ hai căn nhà cho con gái.

Gia đình bất hòa vì bản di chúc

Vợ chồng bà Hồ lấy nhau đã hơn 30 năm, tài sản có 2 căn nhà và 1 cuốn sổ tiết kiệm. Con trai lấy vợ được 3 năm, con dâu mới sinh một cháu trai. Ông bà vốn tưởng con cái trưởng thành, có gia đình thì bản thân sẽ được hưởng tuổi già an nhàn, nhưng thực tế không phải vậy.

Con trai được ông bà chiều chuộng, gia đình khá giả, chưa bao giờ phải chịu bất cứ gian khổ hay gánh nặng nào. Khi kết hôn, gia đình bà Hồ đã phải lo toan toàn bộ tiền bạc. Cụ thể, ông bà mua một căn chung cư để làm phòng tân hôn rộng hơn 120m2 ở trung tâm thành phố với giá 1.5 triệu NDT (tương đương 5 tỷ đồng), một chiếc xe và chi phí khác không dưới 500.000 NDT (khoảng 1.6 tỷ đồng).

Để đáp ứng yêu cầu của con dâu, gia đình bà Hồ tiêu gần hết tiền tiết kiệm của gia đình. Sau khi con trai lập gia đình, vợ chồng bà tiếp tục hỗ trợ một phần chi phí vì con dâu chưa thể đi làm.

Tuy nhiên, ngay khi cháu trai chào đời, con dâu của bà lại lo lắng về hai ngôi nhà đứng tên cha mẹ. Theo lời con dâu, anh cả dù sao cũng là con trai duy nhất trong nhà, em gái đã lấy chồng, sau này sẽ không thể mong đợi chu cấp cho gia đình được.

Con trai đòi sang tên 2 căn nhà, không để lại cho em gái, bố mẹ quay xe phút 89 khiến ai nấy ngỡ ngàng - Ảnh 1.

 Do đó, vợ chồng con cả đề nghị ông bà chuyển cả hai căn nhà sang tên mình. Nhưng bà Hồ nghĩ hai vợ chồng mới ngoài 60. Hơn nữa, con gái của họ mới có bạn trai, chưa lấy chồng nên cũng phải cân nhắc. 

Sau khi suy nghĩ, vợ chồng bà Hồ đã từ chối yêu cầu của con trai mình. Chẳng ngờ, con trai và con dâu lập tức cắt liên lạc trong hơn nửa năm. Vợ chồng anh cả không hề về thăm hay hỏi han cha mẹ trong suốt 6 tháng liền. 

Kể cả ngày nghỉ lễ họ cũng luôn đi du lịch mà không nói một lời. Thậm chí, hai người con còn hủy kết bạn với cha mẹ trên WeChat. Đôi vợ chồng không hề hay biết cho đến khi có người thân nhắc nhở. 

Thái độ của con trai và con dâu khiến vợ chồng bà Hồ bất ngờ. Thực ra, bà đã lên kế hoạch để hai đứa con được đối xử bình đẳng, mỗi đứa có một căn nhà, không thiên vị. Ngoài ra, tất cả số tiền tiết kiệm vợ chồng bà dành dụm sẽ được để lại cho con trai và cháu nội.

Tuy nhiên, dự định của bà bị con trai và con dâu phản đối. Thấy quan hệ gia đình căng thẳng, bà Hồ gợi ý sẽ chuyển nhượng căn nhà cho con trai, đồng thời cho họ 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng).

Quyết định bất ngờ “phút thứ 89”

Dẫu vậy, người con trai từ chối không chút do dự, nói rằng bố mẹ nên chuyển nhượng hai căn nhà cùng một lúc. Anh ta còn ra điều kiện nếu cha mẹ không cho nhà, về đừng trông chờ vào vợ chồng anh.

Sau khi cuộc thương lượng giữa hai bên đổ bể, tình cảm gia đình bị rạn nứt. Vợ chồng anh con trai tỏ rõ thái độ, không còn quan tâm cha mẹ như trước.

Con trai đòi sang tên 2 căn nhà, không để lại cho em gái, bố mẹ quay xe phút 89 khiến ai nấy ngỡ ngàng - Ảnh 2.
TIN LIÊN QUAN
  • Giảng viên về hưu một năm không tiêu hết 33 triệu đồng: Cuộc sống viên mãn đến nỗi bị nghi ngờ

Những lời đe dọa từ con trai và con dâu khiến bà Hồ và chồng suy sụp. Không ai trong số họ ngờ rằng đứa con trai chính tay mình dày công nuôi dưỡng lại "trở mặt" chỉ vì hai căn nhà.

Vợ chồng bà đã nhiều lần gọi điện cho các con, muốn ngồi lại bàn bạc nhưng đối phương không chịu thỏe hiệp. Cuối cùng, bà Hồ và chồng quyết định sửa đổi di chúc, giao toàn bộ căn nhà cùng tiền tiết kiệm cho con gái.

Sau khi sửa lại di chúc, bà nhắn tin thông báo cho con trai. Không ngờ, hai người con xa lánh cha mẹ đã lâu lại chạy về nhà ngay lập tức. Mục đích của họ là để chỉ trích mẹ thiên vị con gái.  

Bà tuyên bố rằng ngôi nhà ở thành phố mua làm quà cưới sẽ là tài sản duy nhất mà họ để lại cho con và cháu. 

Theo Sohu

Thùy Anh

Cùng chuyên mục

Không phải rượu bia hay muối, loại đồ uống phổ biến này có thể khiến huyết áp tăng vọt chỉ sau 1 giờ

Thứ 5, 25/12/2025 05:00
Rượu bia hay đồ ăn nhiều muối hóa ra không phải là những “thủ phạm” duy nhất có thể khiến huyết áp tăng vọt.

Hình ảnh từ camera vụ 3 đối tượng lao vào công ty cũ đâm gục tổ truỏng: Hé lộ nguồn cơn

Thứ 5, 25/12/2025 00:05
Gây án xong, cả hai đối tượng bỏ chạy ra cổng công ty và được đối tượng còn lại điều khiển xe máy chở cả 3 tẩu thoát.

Bữa cơm của học sinh Hà Nội bỗng gây sốt MXH: Thực đơn không cầu kỳ nhưng đúng chuẩn "mỹ vị nhân gian"

Thứ 4, 24/12/2025 22:37
Không phải món ăn gì cao sang, tại sao những bữa trưa này lại nhận cơn mưa lời khen?
     
Nổi bật trong ngày

Phía sau tấm HCV SEA Games của bóng đá Việt Nam

Thứ 4, 24/12/2025 08:08
U22 Việt Nam đã có một hành trình chuẩn bị bài bản, kĩ lưỡng để hướng về tấm HCV SEA Games 33 và thành công rực rỡ.

Bắt tạm giam Đoàn Thị Thanh sinh năm 1980

Thứ 4, 24/12/2025 09:52
Cùng với việc bắt giữ Đoàn Thị Thanh, công an cũng tịch thu 19 chỉ vàng.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 cảnh báo khẩn

Thứ 4, 24/12/2025 11:05
Bệnh viện Nhi Đồng 1 cảnh báo xuất hiện các đối tượng giả mạo tuyển dụng trên mạng xã hội để lừa đảo và khẳng định chỉ tuyển dụng qua website, email, số điện thoại chính thức và nhận hồ sơ trực tiếp tại bệnh viện.

Ukraine doạ trừng phạt công dân Trung Quốc: Bắc Kinh kêu gọi Kyiv 'ngay lập tức sửa chữa sai lầm'

Thứ 4, 24/12/2025 14:00
Trang guancha.cn đưa tin, theo nguồn tin từ tờ Bắc Kinh Nhật báo, vào ngày 23/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã tổ chức một cuộc họp báo thường kỳ.

Khách Tây kể lại phản ứng lúc nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mì ở Ninh Bình

Thứ 4, 24/12/2025 15:40
Vị khách nước ngoài này cho biết bánh mì là món ăn mà anh rất yêu thích. Món ăn rất đặc sắc và đa dạng, hương vị khó cưỡng lại.
xe.nguoiduatin.vn