Trong lá thư gửi cổ đông Berkshire Hathaway tháng 11/2025, Warren Buffett – “nhà hiền triết xứ Omaha” – một lần nữa khẳng định thành công không nằm ở số tiền kiếm được, mà ở giá trị tạo ra cho cộng đồng. Ở tuổi 95, với khối tài sản ước tính 149 tỷ USD, ông vẫn kiên định với triết lý đã theo mình suốt nhiều thập kỷ: để lại cho con cái một cuộc sống bình thường, thay vì một gia tài khổng lồ.
Câu chuyện về Peter Buffett, con trai út của Warren Buffett với người vợ đầu, là minh chứng rõ nét nhất cho triết lý ấy.
Tuổi thơ “không biết bố làm gì”
Peter Buffett, hiện 67 tuổi, là nhạc sĩ, nhà từ thiện người Mỹ, từng đoạt giải Emmy, đồng chủ tịch Quỹ NoVo và là tác giả bán chạy của New York Times. Nhưng trong phần lớn tuổi thơ, ông không hề biết cha mình là ai trong thế giới tài chính.
“Chúng tôi lớn lên mà không biết bố làm gì cả. Ông ấy rất bí ẩn”, Peter kể với Fortune.
Gia đình Buffett sống trong căn nhà mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD tại Omaha, bang Nebraska – ngôi nhà mà Warren Buffett vẫn ở cho đến ngày nay. Peter học trường công, đi bộ đến trường, sinh hoạt như bao đứa trẻ thuộc tầng lớp trung lưu khác.
Cha ông làm việc tại nhà, không văn phòng sang trọng, không thư ký, không xe sang hay đội ngũ bảo vệ. Người đàn ông lái chiếc xe cũ quanh khu phố ấy, trong mắt hàng xóm và cả con cái, chỉ là một ông bố trầm lặng, tiết kiệm và có phần… nhàm chán.
Sự thật chỉ đến một cách tình cờ khi Peter tròn 25 tuổi. Lật giở tạp chí Forbes, ông bất ngờ nhìn thấy cái tên Warren Buffett trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ.
“Tôi và mẹ chỉ nhìn nhau rồi bật cười. Mọi thứ lúc đó rất kỳ lạ”, Peter nhớ lại.
Từ khoảnh khắc ấy, cách nhìn của thế giới bên ngoài thay đổi. Mọi người bắt đầu đối xử với gia đình Buffett khác đi. Nhưng bên trong ngôi nhà ở Omaha, không có gì đổi khác. Bữa ăn vẫn giản dị, nếp sinh hoạt vẫn cũ, và ông bố tỷ phú vẫn là người đàn ông bình thường như trước.
Di sản lớn nhất không nằm trong tài khoản ngân hàng
Theo Peter Buffett, việc không biết cha mình giàu có thực sự là một may mắn. “Khi tôi nhận ra điều đó, nhân cách và các mối quan hệ của tôi đã được định hình xong. Mọi người quý mến tôi vì chính con người tôi, không phải vì tôi là con trai của ai đó”, ông nói.
Triết lý nuôi con của Warren Buffett từ lâu đã nổi tiếng: “Hãy cho con đủ tiền để chúng cảm thấy có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không quá nhiều để chúng chẳng muốn làm gì cả”.
Năm 19 tuổi, Peter Buffett nhận được khoản thừa kế sớm trị giá 90.000 USD dưới dạng cổ phiếu. Với nhiều người, đó là tấm vé an toàn cho tương lai. Nhưng Peter đã bán toàn bộ số cổ phiếu ấy để lấy tiền đến San Francisco theo đuổi âm nhạc.
Warren Buffett không ngăn cản. Ông tôn trọng lựa chọn của con trai, dù số cổ phiếu đó nếu giữ đến hôm nay có thể trị giá hàng trăm triệu USD.
Peter chưa từng hối tiếc. “Tôi dùng số tiền đó để mua con đường của riêng mình”, ông nói.
Trong mắt Warren Buffett, tiền bạc chỉ là công cụ. Thứ ông muốn để lại cho các con không phải là quyền thừa kế khổng lồ, mà là khả năng tự đứng vững, tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Câu chuyện con trai tỷ phú đến 25 tuổi mới biết bố giàu không phải là giai thoại để gây sốc, mà là một lát cắt hiếm hoi về cách một trong những người giàu nhất hành tinh nhìn nhận giá trị thật sự của việc làm cha.
Trang Đào (Theo Fortune)
