Ăn 5 bữa mỗi ngày để chờ ngày hiến tủy
South China Morning Post (SCMP) đưa tin Lu Zikuan, 11 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tăng 18 kg để đủ điều kiện hiến tủy cho cha. Trước đó, em chỉ nặng khoảng 30 kg. Kết quả xét nghiệm phù hợp mở ra hy vọng điều trị cho người cha, nhưng Zikuan còn phải vượt qua trở ngại về cân nặng trước khi có thể giúp ông.
Cha em, ông Lu Yanheng, được chẩn đoán mắc hội chứng loạn sản tủy (MDS) năm 2012. Theo China Daily, bác sĩ từng đề nghị ghép tủy, nhưng ông chưa thực hiện vì chi phí cao. Ông điều trị bằng thuốc trong nhiều năm. Đến năm 2018, sức khỏe xấu đi khiến việc ghép tủy trở nên cấp thiết.
Căn bệnh khiến ông Lu suy kiệt, gần như phải nằm một chỗ ở nhà. Sau thời gian giấu các con, ông mới cho chúng biết bệnh tình và việc mình cần ghép tủy. Cả hai con trai và con gái đều muốn giúp cha. Theo SCMP, kết quả xét nghiệm tháng 2/2019 cho thấy Zikuan, người con trai lớn, phù hợp để hiến. Tuy nhiên, em cần tăng ít nhất khoảng 15 kg nữa trước khi thực hiện thủ thuật.
Từ tháng 3/2019, Zikuan bắt đầu tăng cân. Theo Sky News, bác sĩ yêu cầu em đạt ít nhất 45 kg, với mức lý tưởng là 50 kg. Cậu bé ăn ít nhất 5 bữa mỗi ngày, chủ yếu là cơm và thịt mỡ. Mẹ em tận dụng thịt bán giảm giá tại cửa hàng thực phẩm nơi bà làm việc để chuẩn bị bữa ăn cho con.
Gia đình không khá giả, nhưng vẫn cố dành cho Zikuan những thực phẩm giàu dinh dưỡng trong khả năng của mình. Theo SCMP, trước khi ngủ, em ăn thêm một bát mì hoặc uống một hộp sữa nhỏ. Các em trong nhà đôi khi cũng nhường khẩu phần cho anh. Trong những tháng chờ điều trị cho người cha, cả gia đình cùng tìm cách giúp Zikuan đạt mức cân nặng cần thiết.
Ăn nhiều liên tục không dễ chịu. Zikuan từng kể có lúc em quá no, ngán đến mức muốn nôn, hoặc đau bụng phải nằm nghỉ. Việc tăng cân nhanh trong thời gian ngắn khiến cậu bé khó chịu, nhưng em vẫn tiếp tục ăn theo kế hoạch để có thể hiến tủy.
Ngoại hình thay đổi cũng khiến Zikuan bị bạn học trêu chọc. Giáo viên Zhao Meng-meng nói với Sky News rằng một số bạn gọi em là “pangzi”, nghĩa là béo. Những lời trêu chọc dừng lại sau khi các bạn biết em tăng cân để giúp cha. Zikuan nói mình không giận vì bị gọi như vậy: “Cứu bố trước, giảm cân sau”. Nhà trường cũng gây quỹ hỗ trợ gia đình.
Theo China Daily tháng 6/2019, đạt mức cân nặng 50 kg là mục tiêu Zikuan đã thống nhất với cha, đồng thời là điều em mong muốn trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm ấy. Khi chia sẻ về việc phải cố ăn thêm, cậu bé nói gia đình mình không thể chịu đựng việc mất đi người cha.
Món quà đúng ngày sinh nhật cha
Đến tháng 7/2019, Zikuan đạt 48 kg, tăng 18 kg so với ban đầu và đủ điều kiện thực hiện thủ thuật. Gia đình đưa em cùng cha đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho ca ghép tại Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh. Sau nhiều tháng cố ăn thêm từng bữa, cậu bé đã vượt qua trở ngại về cân nặng.
Ngày 9/9/2019, thủ thuật hiến tủy được thực hiện, cũng đúng vào sinh nhật ông Lu. China Daily dẫn lời bác sĩ cho biết Zikuan được gây tê tại chỗ khi lấy tủy và giữ bình tĩnh trong quá trình thực hiện. Người cha sau đó chia sẻ trên mạng xã hội rằng con đã tặng mình một món quà vô giá, mang lại hy vọng sống ngay trong ngày sinh nhật.
Ảnh: China Daily.
Sau ca ghép, hai cha con tiếp tục hồi phục và trò chuyện qua điện thoại. Zikuan nói với cha: “Nhiệm vụ của con hoàn thành rồi, giờ đến lượt bố”. Ông Lu mong sớm khỏe lại để đưa các con đi chơi, đồng thời muốn con trai được nghỉ ngơi sau quãng thời gian khó khăn.
Trong bài viết ngày 9/10/2019, China Daily cho biết Zikuan đã xuất viện, trở lại trường ở quê nhà, còn cha tiếp tục hồi phục sau ghép tủy. Cậu bé chuyển sang giảm cân và đã giảm được 4 kg. Theo bài báo, sau khi tăng cân, em dễ mệt dù chỉ vận động nhẹ; mặt trong đùi cũng thường đỏ, sưng khi đi bộ.
Ông Lu kể con trai luôn nằm trong nhóm năm học sinh có thành tích tốt nhất lớp và làm lớp trưởng. Sau những tháng tập trung tăng cân để hiến tủy, Zikuan được trở lại lớp học và ăn uống nhẹ nhàng hơn. Kế hoạch em từng nói trước ca ghép - giúp cha trước, rồi giảm cân và tập trung học hành - đã bắt đầu được thực hiện.
Nguồn: SCMP, Sky News, China Daily
Minh Ngọc
