Ở tuổi 92, khi nhiều người thậm chí không còn lái xe thường xuyên, ông Derek Evans lại vừa ký hợp đồng mua chiếc Porsche đầu tiên trong đời. Điều thú vị hơn là ngay sau khi nhận xe, ông đã bắt đầu tính đến… chiếc thứ hai.
Cùng bà Audrey – người bạn đời 94 tuổi đã gắn bó suốt 70 năm – ông Derek quyết định tự thưởng cho cột mốc hôn nhân đặc biệt bằng một chiếc Porsche Macan màu Crayon. Xe được bàn giao tại Porsche Centre Bournemouth, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn 7 thập kỷ cầm lái, ông bà sở hữu một mẫu xe thể thao hạng sang đúng nghĩa.
Ít ai biết rằng phương tiện đầu tiên của họ sau khi cưới chỉ là chiếc Austin 7 công suất vỏn vẹn khoảng 7 mã lực. So với mẫu SUV hơn 260 mã lực hiện tại, đó gần như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt về hiệu năng lẫn công nghệ.
Ông Derek thừa nhận ý tưởng mua Porsche từng chỉ là câu nói vui giữa hai vợ chồng. Nhưng rồi họ tự hỏi: tại sao không biến điều đó thành hiện thực ngay lúc này? Sau khi nhận xe, ông mô tả cảm giác như mình vừa gia nhập một “câu lạc bộ đặc biệt”.
Tuổi tác dường như không làm giảm đi niềm đam mê. Ông vẫn duy trì việc tập gym hai buổi mỗi tuần và hào hứng khám phá các chế độ lái trên chiếc Macan mới. Không dừng lại ở đó, ông còn từng lái thử một chiếc Porsche 911 và đặc biệt ấn tượng với Porsche Taycan.
Sau buổi trải nghiệm Taycan, ông nói vui rằng phải mất một lúc mới bước ra khỏi xe vì quá thích thú. Và với cách câu chuyện đang diễn ra, chiếc Macan có thể chỉ là khởi đầu cho hành trình Porsche của cặp đôi đặc biệt này.
Câu chuyện của vợ chồng Evans cho thấy đam mê không bị giới hạn bởi số tuổi trên giấy tờ. Sau 70 năm chung sống, họ vẫn tiếp tục cùng nhau tạo ra những cột mốc mới – lần này là phía sau vô-lăng một chiếc Porsche.
Bảo Lâm
