Đêm 12, rạng sáng 13/8, Long Cốc (Phú Thọ) trở thành điểm hẹn của nhiều người muốn "săn" sao băng Perseids. Từ tối, nhiều nhóm bạn, gia đình và những người yêu thích thiên văn đã tìm đến các khu vực có không gian rộng, ít ánh sáng nhân tạo để chờ hiện tượng này.
Không cần kính thiên văn, cũng chẳng cần những thiết bị quan sát chuyên dụng, chỉ cần một khoảng trời đủ tối và một chút kiên nhẫn, người yêu thiên văn có thể tận mắt theo dõi một trong những trận mưa sao băng đáng chú ý nhất năm 2026.
Long Cốc được lựa chọn bởi nơi đây có bầu trời rộng, ít nhà cao tầng che khuất và tránh xa những nguồn sáng mạnh từ đèn đường, biển quảng cáo hay các khu dân cư đông đúc. Đây là những yếu tố quan trọng giúp việc quan sát sao băng thuận lợi hơn.
Không ít người chấp nhận di chuyển hàng chục, thậm chí hơn 100 km để tìm một bầu trời đủ tối.
Bảo Nguyên, sinh viên năm nhất Trường Đại học Thương mại, cho biết sáng hôm sau có buổi học lúc 6h30 nhưng vẫn quyết định chạy xe hơn 100 km lên Long Cốc.
"Mình hy vọng được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc sao băng vụt qua giữa bầu trời hiếm có như đêm nay nên dù mai có tiết học sớm nhưng mình vẫn quyết định đi. Có thể sẽ thiếu ngủ một chút nhưng mình không muốn bỏ lỡ dịp này", Nguyên chia sẻ.
Được biết, Perseids đạt cực đại vào đêm 12 và rạng sáng 13/8 theo giờ Việt Nam. Việt Nam nằm ở Bắc bán cầu nên có điều kiện quan sát trận mưa sao băng này trong thời tiết thuận lợi.
Thời gian lý tưởng để theo dõi là sau nửa đêm, đặc biệt từ khoảng 1h ngày 13/8 đến trước bình minh. Tâm điểm của mưa sao băng nằm về phía Đông Bắc, tuy nhiên các vệt sao băng có thể xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau trên bầu trời.
Người quan sát không cần sử dụng kính thiên văn hay ống nhòm. Mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy sao băng nếu đứng ở nơi có bầu trời đủ tối và ít ánh sáng nhân tạo.
Tại Hà Nội, những khu vực như Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn có thể là lựa chọn phù hợp. Nếu có điều kiện di chuyển xa hơn, Tam Đảo, Long Cốc, Mai Châu, Mộc Châu hay Đồng Cao cũng là những địa điểm được nhiều người yêu thích bởi không gian rộng và bầu trời ít bị ánh sáng đô thị ảnh hưởng.
Năm nay, việc quan sát Perseids được đánh giá thuận lợi khi ánh sáng từ Mặt Trăng không quá lấn át, cùng điều kiện thời tiết được ghi nhận khá đẹp, ít mây và ít sương ở nhiều khu vực.
Với những người đã thức trắng hoặc vượt hàng trăm km để tìm một góc trời thật tối, khoảnh khắc một vệt sáng bất ngờ vụt qua bầu trời có lẽ chính là phần thưởng đáng giá nhất cho một đêm "săn sao" giữa mùa hè.
Mưa sao băng Perseids hình thành khi Trái Đất đi qua vùng không gian chứa những mảnh vụn do sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại trên quỹ đạo. Khi các mảnh vụn này đi vào khí quyển Trái Đất với tốc độ rất lớn, chúng tạo ra những vệt sáng trên bầu trời mà chúng ta nhìn thấy như sao băng.
Tên gọi Perseids xuất phát từ chòm sao Perseus (chòm sao Anh Tiên). Khi quan sát từ Trái Đất, các vệt sao băng dường như tỏa ra từ khu vực bầu trời thuộc chòm sao này.
Phạm Trang - Ảnh: Đức Anh
