The Korea Times đưa tin, một giáo sư ngành kỹ thuật mới đây đã thu hút sự chú ý khi giao cho sinh viên bài tập “lạ”: Chụp ảnh hoa anh đào. Sau đó, giáo sư này cũng giải thích lý do ông giao bài tập dường như không liên quan đến chuyên ngành của mình suốt 6 năm.
Theo thông tin trên mạng xã hội, người được nhắc đến là Giáo sư Kang Dong-woo ở khoa Hóa kỹ thuật, Đại học Quốc gia Chungbuk (Hàn Quốc). Bài tập đặc biệt được giáo sư Kang Dong-woo giao cho sinh viên theo học môn Toán kỹ thuật của ông trong học kỳ này.
“Hãy đến những địa điểm ngắm hoa anh đào ở Cheongju hoặc các khu vực nơi bạn sinh sống vào mùa hoa nở tháng Tư, chụp ảnh và nộp lại ảnh đó”, thông báo về bài tập nêu.
Thông báo yêu cầu rõ rằng, sinh viên không được đến các điểm ngắm hoa anh đào trong khuôn viên trường hoặc gần nhà, mà đến các địa điểm ngắm hoa nổi tiếng và được nhiều người biết đến.
Cũng theo thông báo, bài tập này nhằm mục đích xoa dịu tâm hồn của các sinh viên kỹ thuật đang mệt mỏi về tinh thần. “Chẳng lẽ chúng ta không nên dành ít nhất một ngày nghỉ ngơi, không học mà đi tận hưởng sự ấm áp của mùa xuân sao?”, thông báo viết.
Một giáo sư ngành kỹ thuật yêu cầu sinh viên đến những địa điểm ngắm hoa anh đào, chụp ảnh rồi nộp lại. Ảnh minh họa: Yonhap/ Theo Korea Times
Bài tập có “1-0-2” của giáo sư Kang Dong-woo nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được 20.000 lượt thích trên Instagram. Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự chân thành và chu đáo của ông, trong khi một số ý kiến cho rằng người trẻ xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ xã hội. Một số người lại nhớ về những giáo viên từng giao cho họ bài tập đặc biệt tương tự.
Sau khi nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, ngày 3/4, Giáo sư Kang Dong-woo đã có một số chia sẻ trên Instagram. Cụ thể, ông bày tỏ: “Tôi là người đã giao bài tập này. Tôi rất xót xa khi thấy các sinh viên trẻ mệt mỏi vì lo lắng về việc làm, áp lực xây dựng sơ yếu lý lịch và sự bất ổn lớn hơn xung quanh tương lai của họ. Họ trông khác hẳn so với những sinh viên năng động và lạc quan trước đây, và đó là lý do tại sao tôi nghĩ ra bài tập như vậy”.
Trong cuộc phỏng vấn riêng với Yonhap, Giáo sư Kang Dong-woo tiết lộ thêm, ông đã giao bài tập tương tự mỗi năm kể từ năm 2021, cho đến nay tất cả sinh viên đều đã nộp lại ảnh.
“Bài tập này không chỉ dành cho sinh viên đại học. Tôi hy vọng mọi người đều có thể tận hưởng mùa xuân, dù trên đường đi làm hay khi đi dạo và lấp đầy cả ngày của mình bằng những kỷ niệm hạnh phúc”, ông chia sẻ.
Giáo sư Kang Dong-woo cũng cảm ơn về sự quan tâm của cộng đồng, đồng thời cho biết sẽ lấy đó làm động lực để trở thành một nhà giáo tốt hơn, vừa quan tâm đến sinh viên vừa dạy dỗ họ thật tốt.
