Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt
Thứ 7, 19/07/2025 18:08
Trận giông lốc vào chiều ngày 19/7 đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ trên đường phố.
Chiều 19/7, vào khoảng 16h10, Hà Nội bất ngờ xuất hiện gió lớn kèm mây mưa đen kịt. Trận giông mạnh kéo theo gió giật dữ dội khiến bụi bay mù mịt, làm nhiều người đi đường hoảng hốt, vội vã tấp xe tìm nơi trú ẩn vì không thể tiếp tục di chuyển.
Theo ghi nhận của phóng viên, dù hiện tượng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng cường độ giông lốc rất mạnh, kèm theo nhiều biểu hiện thời tiết cực đoan. Tại nhiều tuyến phố, cây xanh bị quật ngã la liệt, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.
Nhiều cây xanh gãy đổ khắp các tuyến phố Hà Nội. Ảnh: Lê TrungCây đổ trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Vân ĐứcGió hất đổ dải phân cách. Ảnh: Vân ĐứcLối rẽ từ đường Xuân Tảo sang đường Hoàng Minh Thảo. Ảnh: Vân ĐứcĐường Nguyễn Hoàng. Ảnh: Như HoànCây đổ lên xe trên đường Trần Bình. Ảnh: Như HoànSập mái tôn ở Yên Hòa. Ảnh: Như HoànCây phượng to bật gốc trên đường Hoàng Quán Chi. Ảnh: Như HoànBật cổng chào hội nghị trước Tòa nhà Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy. Ảnh: Như HoànCây xanh bật gộc trên phố Trung Kính. Ảnh: Như HoànNgõ 370 Nguyễn Văn Cừ, tường đổ trong cơn giôngCây gãy ngang chắn ngang đường trên phố Đinh Núp. Ảnh: Như HoànHàng rào trước Sân vận động Mỹ Đình đổ rạp. Ảnh: Như HoànHàng rào và trụ bê tông đổ trên đường Lê Quang Đạo. Ảnh: Như Hoàn
POCO từ lâu được gắn với hình ảnh smartphone hiệu năng cao cho game thủ, còn camera chỉ ở mức "đủ dùng". Nhưng trong chuyến công tác Bali vừa qua, chiếc POCO F8 Pro lại khiến tôi bất ngờ khi trở thành thiết bị chụp ảnh được sử dụng nhiều nhất, dù trong balo vẫn có cả máy ảnh số lẫn máy ảnh film.
Hai sản phẩm mới của Dreame tập trung giải quyết hai nhu cầu khác nhau trong việc vệ sinh sàn nhà, từ làm sạch chủ động bằng tay với công nghệ phun bọt chuyên dụng cho tới robot lau hút tự động cao cấp, hướng đến sự tiện nghi và rảnh tay mỗi ngày.
Tối 18/12, giữa không khí “đi bão” mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, nhiều người dân Hà Nội vẫn dừng xe chờ đèn đỏ, chấp hành trật tự giao thông một cách nền nếp.