Cô Tâm (57 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, đây là lần đầu tiên cô tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ. Cô cho biết: "Lần đầu đến chùa Quán Sứ vào dịp lễ Phật đản, tôi đã tìm hiểu kỹ qua bảng hướng dẫn ngay khi vừa tới. Không khí nơi đây thật trang nghiêm và linh thiêng, khiến tôi cảm thấy tâm hồn thật bình an và nhẹ nhõm".
Bà Dư Thị Hoà (79 tuổi; bên phải) cho biết: “Vào các ngày rằm, mùng 1 hay lễ lớn, tôi đều đến chùa dâng hương, bái Phật. Đặc biệt, ngày lễ Phật đản là dịp tôi mong đợi nhất trong năm. Như mọi năm tôi vẫn xếp hàng để vào chính điện, nhưng năm nay lượng người đến quá đông và chân còn đau nên nay tôi chỉ đứng ngoài khấn vái, thắp nén hương và dâng giọt dầu lên Đức Phật.”
Vân Đức
