Theo báo Đại đoàn kết, tối 30/3, Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân Trần Quang Đông thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm.
Trước đó, trưa cùng ngày, một nhóm học sinh đi tắm ở đập Khe Xai (thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân). Trong quá trình tắm, một nam sinh (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) bất ngờ bị đuối nước. May mắn, nạn nhân được cứu sớm và đưa ra bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu.
Đập Khe Xai - nơi vừa xảy ra 2 vụ đuối nước. Ảnh: Lao động
“Tôi vừa nhận được thông tin từ anh em Công an, nam sinh đã qua cơn nguy kịch” - ông Trần Quang Đông chia sẻ.
Tiếp đó, chiều ngày 30/3, một nhóm học sinh khác tắm ở vị trí khác nhưng vẫn thuộc đập Khe Xai. Không may, nam sinh N.Q.T (học sinh lớp 11, Trường THPT Phan Đình Phùng) bị đuối nước tử vong.
Theo báo Lao động, đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nam sinh T. và tiến hành bàn giao cho gia đình đưa về quê ở xã Đức Đồng (tỉnh Hà Tĩnh) để tổ chức mai táng.
Theo lãnh đạo xã Thạch Xuân, hoàn cảnh gia đình của nam sinh T. rất khó khăn. Mẹ em đã mất, bố đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, T. đang ở trọ tại phường Hà Huy Tập để đi học.
“Vấn đề đuối nước tại đập Khe Xai đã được địa phương tuyên truyền, cảnh báo rất nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục xảy ra tai nạn đáng tiếc. Địa phương sẽ thực hiện các phương án tuyên truyền khác để cảnh báo đến người dân”, báo Đại đoàn kết dẫn lời ông Trần Quang Đông nói.
