Marissa Doop và Zoie Berkley-Andre lớn lên cùng nhau tại bang Minnesota (Mỹ) với rất nhiều điểm chung. Cả hai có cùng ngày sinh vào tháng 12, cùng đến từ Trung Quốc và thậm chí đều được nhận nuôi từ cùng một trại trẻ mồ côi khi mới 13 tháng tuổi vào tháng 1/2000.
"Chúng tôi quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ", Doop, hiện 27 tuổi và làm nhân viên pha chế tại Wayzata, Minnesota, chia sẻ.
Trong suốt quá trình trưởng thành, họ liên tục nhận thấy những điểm tương đồng đáng kinh ngạc. Hai người đạt cùng số điểm trong kỳ thi ACT, đều theo học ngành hóa học ở đại học. Ngoài ra, thói quen, cử chỉ, tư thế ngồi, cách bắt chéo chân, cách sử dụng tay khi giao tiếp và thậm chí cả cách phát âm từ ngữ cũng rất giống nhau.
Vào sinh nhật lần thứ 26 của Doop, bà ngoại cô đặc biệt chú ý đến sự tương đồng này khi gặp Berkley-Andre, hiện là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại Minneapolis.
"Bà ngồi cạnh tôi rồi nói rằng: 'Bà không thể ngừng nhìn cô ấy. Cô ấy trông giống hệt cháu'", Doop nhớ lại.
Không chỉ bà ngoại Doop nhận ra điều đó. "Mẹ của chúng tôi luôn đùa rằng: 'Ồ, chúng nó là sinh đôi hoặc là chị em gái'", Doop kể.
:max_bytes(150000):strip_icc():focal(749x0:751x2):format(webp)/Marissa-Doop-Zoie-Berkley-Andre-060726-57acb8654376426a88ae1fcfc8b32442.jpg)
Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ đó là sự thật. Doop cho rằng có thể những đứa trẻ được nhận nuôi từ cùng trại trẻ mồ côi đơn giản là có nhiều điểm tương đồng, hoặc thậm chí được ghi cùng ngày sinh.
Khoảng 10 năm trước, mẹ của Berkley-Andre xem một bộ phim tài liệu có sự xuất hiện của Tiến sĩ Nancy L. Segal, chuyên gia nghiên cứu về song sinh. Tò mò trước sự giống nhau giữa hai cô gái, bà đã liên hệ với nhà nghiên cứu này. Sau đó, Doop và Berkley-Andre đồng ý thực hiện xét nghiệm ADN.
"Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ: 'Được thôi, mình sẽ nhổ nước bọt vào cái ống này cho bà ấy vui. Khả năng điều đó là thật thì được bao nhiêu chứ?'", Berkley-Andre nhớ lại.
Cô cho biết cả hai từng nhiều lần đùa nhau về chuyện có thể là chị em sinh đôi hoặc có quan hệ huyết thống, nhưng chưa từng nghĩ điều đó sẽ trở thành sự thật.
Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận họ không chỉ là chị em ruột mà còn là cặp song sinh cùng trứng.
Dù vậy, phản ứng của hai người lại khá bình thản.
"Nó có phần hơi... thiếu cao trào, bởi vì chúng tôi đã quen biết nhau cả đời rồi", Doop nói.
Berkley-Andre cũng có cảm nhận tương tự. Hai người hiện vẫn tổ chức sinh nhật chung hằng năm.
"Cha mẹ chúng tôi thấy điều đó thú vị hơn nhiều so với chúng tôi", cô nói. "Còn chúng tôi chỉ nghĩ rằng điều đó không thay đổi bất cứ điều gì trong mối quan hệ giữa hai người."
:max_bytes(150000):strip_icc():focal(671x0:673x2):format(webp)/Marissa-Doop-Zoie-Berkley-Andre-05-060726-38702e00fcaa4ed2b5f6cf8b9fcfc5f2.jpg)
Cặp song sinh "gương soi" hiếm gặp
Theo Berkley-Andre, họ là cặp "song sinh gương soi" (identical mirror twins), một dạng song sinh cùng trứng hiếm gặp.
"Chúng tôi phản chiếu lẫn nhau", cô giải thích.
Berkley-Andre thuận tay trái trong khi Doop thuận tay phải. Vị trí mọc răng khôn của hai người cũng đối xứng nhau. Nếu Berkley-Andre có răng khôn mọc ở một bên hàm thì Doop lại mọc ở vị trí đối diện. Từ nhỏ, Berkley-Andre luôn rẽ tóc về bên trái, còn Doop lại rẽ tóc về bên phải.
Hiện cả hai đang tham gia nghiên cứu dài hạn của Tiến sĩ Nancy Segal về những cặp song sinh được nhận nuôi và lớn lên trong các gia đình khác nhau.
:max_bytes(150000):strip_icc():focal(735x0:737x2):format(webp)/Marissa-Doop-Zoie-Berkley-Andre-12-060726-61809160acfd4252be932ecebf41d90b.jpg)
"Song sinh có lẽ là thí nghiệm tự nhiên tốt nhất mà chúng ta có để hiểu con người là ai và vì sao họ trở thành như vậy", Tiến sĩ Segal, giáo sư kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Song sinh thuộc Đại học Bang California tại Fullerton, cho biết.
Theo bà, các nghiên cứu cho thấy những cặp song sinh cùng trứng bị tách khỏi nhau từ nhỏ vẫn có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc, dù mức độ giống nhau thường không cao bằng các cặp được nuôi dưỡng cùng nhau.
Trong đợt nghiên cứu thứ hai, nhóm nghiên cứu còn nhận thấy Doop và Berkley-Andre dường như ngày càng trở nên giống nhau hơn theo thời gian. Tiến sĩ Segal dự định sẽ tiếp tục thực hiện đợt khảo sát thứ ba trong học kỳ tới.
Về phần mình, cả hai chị em đều cho biết họ cảm thấy vui khi biết rằng người bạn thân thiết nhất của mình cũng chính là người có chung ADN.
"Tôi không kể chuyện này với nhiều người", Berkley-Andre nói. "Đây thường là 'sự thật thú vị' mà tôi dùng trong trò chơi 'hai điều thật, một điều giả'.
Nguồn: People
Phạm Trang
