Chương trình diễn ra tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình trở thành sự kiện văn hóa tầm cỡ, lấy cảm hứng từ lễ khai mạc của thế vận hội Olympic, nơi những giá trị cốt lõi được tôn vinh bằng công nghệ trình diễn hiện đại bậc nhất. Những màn diễu hành, lễ chào cờ, lễ rước đuốc từ đất tổ Phú Thọ cùng những màn trình diễn sử dụng công nghệ hiện đại và tiết mục nghệ thuật của các ngôi sao hàng đầu cùng tạo nên một chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh tinh thần dân tộc.

Xuất hiện trong chương trình, MONO khiến khán giả phấn khích khi bước lên từ khán đài trong bộ đồ lấy cảm hứng từ những chàng cao bồi nước Mỹ. Anh khuấy động không khí với các ca khúc Đi tìm tình yêu, Chăm hoa và Waiting for You. Sân khấu hoành tráng với màn hình led phủ kín một khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình cùng những hiệu ứng hiện đại khiến anh thêm thăng hoa trong các màn trình diễn. MONO còn làm khán giả phấn khích bằng khả năng vũ đạo như một "cỗ máy nhảy" đồng thời liên tục di chuyển trên sân khấu rộng 6.000 m2 để giao lưu với khán giả nhiều hơn.

Là nghệ sĩ nữ duy nhất hát solo trong chương trình, Tóc Tiên xuất hiện nóng bỏng với bộ đầm cắt khoét gợi cảm màu cam nổi bật và khiến khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Sau "đốt cháy" sân khấu bằng những màn vũ đạo đẹp mắt khi thể hiện bản mash-up Cọng tóc mai - Big Girls Dont Cry - Ngày Mai, cô trở nên sâu lắng với Có ai thương em như anh. Nữ ca sĩ cho biết đây là lần đầu tiên cô được trình diễn trên sân khấu rộng 6.000 m2 nên rất phấn khích. Cô kết thúc màn trình diễn bằng ca khúc Đậm đà, được ví như món ăn giúp cho bữa tiệc nghệ thuật linh đình của ngày hội văn hóa SHB, T&T thêm nhiều dư vị.

Là cái tên được mong chờ nhất với các khán giả trẻ, HIEUTHUHAI dường như làm SVĐ Mỹ Đình bùng nổ bởi tiếng hò hét khắp các khán đài, phấn khích theo từng câu hát của Vệ tinh hay Không thể say. Không khí càng cuồng nhiệt hơn khi nam ca sĩ liên tục bày tỏ tình yêu với fan. Anh liên tục nói khán giả rất dễ thương và cho biết hơi mệt vì bị "say nắng" khán giả theo dõi chương trình. Nam ca sĩ còn nói sự đáng yêu của khán giả cùng sân khấu quá ấn tượng khiến anh không muốn dừng hát. Cuối cùng, HIEUTHUHAI kết thúc phần solo của mình bằng sự lãng mạn với ca khúc Hẹn gặp em dưới ánh trăng.
HIEUTHUHAI còn cùng Anh Tú Atus và JSOL tái hiện tiết mục Ngáo ngơ từng gây sốt ở chương trình Anh trai say hi. Trong chương trình, JSol còn mang đến tiết mục solo Genie. Trong khi đó, Hoàng Bách mang đến không khí hào hùng khi trình diễn tiết mục Tự hào là người Việt Nam.

Với 15.000 người tham gia, Ngày hội văn hóa SHB - T&T được xác nhận lập kỷ lục là sự kiện có số lượng cán bộ, nhân viên, đơn vị tham gia nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đông nhất Việt Nam.
Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, Ngày hội văn hóa SHB - T&T là đầu đầu tiên sự kiện của một doanh nghiệp được tổ chức theo định dạng của lễ khai mạc thế vận hội Olympic. Phần trình diễn đại cảnh, thực cảnh có sự góp mặt của 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và thành viên tập đoàn. Những câu chuyện xúc động trong hành trình hình thành và phát triển cũng như tầm nhìn của tập đoàn trong kỷ nguyên mới được thể hiện qua nghệ thuật thực cảnh, không chỉ bằng các tiết mục trên sân khấu mà còn hệ thống âm thanh, ánh sáng hoành tráng nhất từ trước đến nay. Đạo diễn cho rằng với tổng diện tích màn chiếu lên tới 6.000 m2 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình tạo nên những trải nghiệm chưa từng thấy cho 15.000 người có mặt.

Kim Linh
Bình luận tiêu biểu (0)