“Tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã có cơ hội đó và ghi được bàn thắng”, HLV Nova Arianto của U19 Indonesia nói về tình huống đội nhà được hưởng phạt đền ở cuối trận. "Tôi cảm nhận được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của các học trò. Khi đội nhà rơi vào thế bất lợi, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và cuối cùng được hưởng một quả phạt đền”.
Tình huống HLV Nova Arianto nhắc đến diễn ra ở phút 90+1, khi trọng tài người Nhật Bản Ryo Tanimoto bất ngờ thổi phạt đền sau một pha tranh chấp bóng bổng của cầu thủ hai đội. Phía U19 Việt Nam phản ứng dữ dội vì cho rằng chưa có tác động thực sự rõ ràng lên phía cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên trong một trận đấu không có VAR, mọi thứ không thể thay đổi và quyết định của trọng tài chính được giữ nguyên.
Trên chấm 11m, Evandra không bỏ lỡ cơ hội để mang về thắng lợi 2-1 cho U19 Indonesia. Kết quả này giúp đội chủ nhà chính thức giành ngôi nhất bảng A và có vé vào bán kết. Trong khi đó, U19 Việt Nam chỉ đứng nhì bảng và phải chờ đợi cục diện bảng B và C để biết mình có thể đi tiếp hay không.
Nói thêm về trận đấu, HLV Nova Arianto bày tỏ: “Tôi rất vui vì U19 Indonesia đã tiến bộ qua từng trận đấu. Đối đầu với U19 Việt Nam mang tới một bầu không khí giàu cảm xúc. Tôi cảm ơn nỗ lực của các cầu thủ ở trận đấu này”.
Theo thông kết, U19 Indonesia chỉ kiểm soát bóng 40% ở trận đấu vào tối 7/6, thực hiện 286 đường chuyền, trong đó có 220 đường chuyền chính xác, tưng ra 14 cú sút, trúng đích 3 lần.
Về phía U19 Việt Nam, đội kiểm soát bóng 60%, thực hiện 423 đường chuyền, với 334 đường chuyền trúng đích, tung ra 10 cú sút và trúng đích 4 lần. Tuy vậy, quyết định gây tranh cãi của trọng tài đã khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi không thể giành được dù chỉ 1 điểm.
Linh Đan
