Thông tin trên báo Dân trí, trong lượt trận mở màn tại bảng C của vòng chung kết U17 châu Á, đội tuyển U17 Việt Nam đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi khi giành chiến thắng sát nút 1-0 trước đối thủ U17 Yemen.
Cùng thời điểm đó, cuộc đối đầu giữa U17 Hàn Quốc và U17 UAE đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy kịch tính, trong đó đội bóng xứ Kim chi được đánh giá là đã có một trận hòa khá may mắn.
Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm tuyệt đối, tạo ra khoảng cách 2 điểm so với hai đội xếp ngay sau là U17 Hàn Quốc và U17 UAE, trong khi U17 Yemen tạm đứng cuối bảng khi chưa có điểm số nào.
U17 Việt Nam đã vượt qua Yemen khá nhọc nhằn. Ảnh: ZNews
Hiện tại, cánh cửa tiến tới đấu trường World Cup U17 đang mở rộng hơn bao giờ hết đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam khi giải đấu quy định hai đội đứng đầu bảng sẽ giành vé tham dự.
Thậm chí, U17 Việt Nam hoàn toàn có khả năng hoàn tất mục tiêu lịch sử này ngay ở lượt trận thứ hai nếu đánh bại được U17 Hàn Quốc. Nếu kịch bản này xảy ra, thầy trò ông Cristiano Roland sẽ sở hữu 6 điểm trọn vẹn và chắc chắn góp mặt trong nhóm hai đội dẫn đầu mà không cần quan tâm đến kết quả của các cặp đấu còn lại.
Trong trường hợp không thể giành chiến thắng trước đối thủ mạnh như Hàn Quốc, chúng ta sẽ phải bước vào trận đấu "sinh tử" với U17 UAE ở lượt trận cuối cùng để phân định tấm vé đi tiếp, một kịch bản gợi nhớ lại kỷ niệm đầy tiếc nuối của giải đấu năm trước.
Theo Tạp chí Tri thức, lật lại quá khứ, tại giải đấu năm 2025, U17 Việt Nam từng ở rất gần ngưỡng cửa thiên đường khi duy trì lợi thế dẫn trước U17 UAE 1-0 cho đến tận phút 87. Tuy nhiên, một thoáng sơ sẩy ở những phút cuối đã khiến đội bóng bị gỡ hòa, dẫn đến việc chỉ có được 3 điểm sau vòng bảng và bị đẩy xuống vị trí cuối cùng.
Nếu giữ vững được tỷ số mong manh đó, bóng đá trẻ Việt Nam đã có thể góp mặt ở sân chơi thế giới sớm hơn. Bài học xương máu này vẫn luôn được nhắc lại như một lời cảnh tỉnh về sự tập trung và bản lĩnh trong những thời khắc quyết định.
Trước thềm những thử thách sắp tới, huấn luyện viên Cristiano Roland đã liên tục kêu gọi các học trò duy trì sự tập trung cao độ và chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất trên sân để tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ.
Chiến lược gia người Brazil chia sẻ rằng ở giải đấu trước, việc để hòa cả ba trận dù đã nỗ lực hết mình là một bài học lớn về việc không được lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào. Ông nhận định lứa cầu thủ hiện tại sở hữu khả năng tấn công ấn tượng, song sự cân bằng giữa các tuyến mới là yếu tố then chốt để đi sâu. Mục tiêu của toàn đội là giải quyết tốt từng trận đấu một để hiện thực hóa giấc mơ vượt qua vòng bảng và vươn ra tầm thế giới.
