Lái ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong, khi bị bắt tài xế khai lý do một cách 'ngây thơ' đến phẫn nộ!

Lái ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong, khi bị bắt tài xế khai lý do một cách 'ngây thơ' đến phẫn nộ!

Thứ 3, 21/01/2025 11:30
Sau khi gây tai nạn, tài xế đang lẩn trốn ở nơi cách hiện trường 50m nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ.

- Tài xế tại Thái Lan lái xe ô tô gây chết người. 

- Khi bị bắt, tài xế nói lý do khó chấp nhận.

Mới đây, một vụ tai nạn thương tâm tại Thái Lan đã khiến 2 người tử vong ngay lập tức và một người khác bị thương nặng. Khi bị cảnh sát bắt giữ, tài xế đã khai lý do khó chấp nhận. Hy vọng đây cũng là bài học để những tài xế khác rút kinh nghiệm, tránh gây ra những bi kịch không thể vãn hồi. 

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra vào gần 23h đêm Chủ nhật, 19/1 trên đường Phan Thông-Ban Bueng, gần một nhà hàng ở Nong Hong, huyện Phan Thong, tỉnh Chon Buri.

Trung tá cảnh sát Charuek Phothong, điều tra viên cùng lực lượng cứu hộ của Quỹ Thammaratsamee Maneerat đã có mặt tại hiện trường. Khi đến nơi, họ phát hiện một chiếc xe bán tải hư hỏng nặng, đâm vào rào chắn bê tông. Phía sau là chiếc xe máy Yamaha màu đỏ đen cũng bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại Thái Lan khiến 2 người tử vong.

Thi thể của 2 nạn nhân là Phongpisut 27 tuổi và Pawinee 27 tuổi được tìm thấy tại hiện trường. Gần đó, một nạn nhân khác là Wasanasom, 25 tuổi được phát hiện trong tình trạng gãy chân, bị thương nặng và khó thở. Dịch vụ cấp cứu đã sơ cứu ban đầu trước khi chuyển cô đến bệnh viện.

Ban đầu, tài xế xe bán tải vắng mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, sau đó cảnh sát đã tìm được người đàn ông này. Hóa ra, anh ta đang trốn cách đó khoảng 50 mét. Danh tính của tài xế được xác định là Prakit, 32 tuổi. Sau đó, Prakit đã thú nhận với cảnh sát rằng anh ta đang lái xe trở về nhà từ quận Ban Bueng thì cảm thấy quá buồn ngủ nên đã ngủ quên một lúc.

Đúng lúc đó thì chiếc xe bán tải của anh ta lấn sang làn đường ngược chiều, va chạm với xe máy trước khi tông vào rào chắn bên đường. 

Prakit sau đó đã bị bắt để thẩm vấn thêm và tiến hành các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, lý do mà tài xế đưa ra đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

"Ngay khi lên xe mà cảm thấy thiếu tỉnh táo, lẽ ra anh ta phải có biện pháp xử lý thích hợp chứ, tại sao lại có thể vừa lái vừa ngủ gục trên vô lăng khiến 2 người mất mạng oan uổng như thế?", một người bức xúc bình luận. 

"Đây đúng là một lý do quá đỗi 'ngây thơ'. Anh ta đâu phải trẻ con, cảm thấy buồn ngủ thì ngủ luôn trong lúc đang lái xe ư? Mong rằng anh ta sẽ nhận được hình phạt thích đáng cho sai lầm của mình", một người nữa viết. 

Hy vọng tình huống nói trên sẽ là bài học cảnh báo nghiêm khắc cho các tài xế khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tại Việt Nam, với hành vi ngủ gật khi đang lái xe dẫn đến tai nạn chết người, người điều khiển phương tiện giao thông có thể sẽ bị phạt tiền tối đa 100 triệu và ngồi tù với thời gian tối đa là 15 năm. 

Gia Linh

Cùng chuyên mục

Người phụ nữ ở Hải Phòng rút 182 triệu đồng chuyển khoản cho “John Fred”, nhân viên Agribank lập tức trình báo công an

Thứ 3, 06/10/2026 12:07
Nhờ nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và phối hợp công an xác minh, người phụ nữ ở Hải Phòng kịp thời dừng chuyển hơn 182 triệu đồng cho đối tượng tự xưng người Hàn Quốc hứa tặng quà từ nước ngoài.

Nhà đầu tư Mỹ kéo nhau sang Trung Quốc tìm hiểu về ngành robot, phát hiện điều khiến Silicon Valley lo ngại

Thứ 3, 06/10/2026 12:01
Tại Thung lũng Silicon, các nhà đầu tư Mỹ đang đổ sang Trung Quốc để tận mắt xem ngành robot nước này đã tiến xa đến đâu, không hẳn để tìm cơ hội đầu tư, mà chủ yếu nhằm đánh giá đối thủ của các startup Mỹ.

24 tuổi, bỏ OpenAI để đặt cược vào AGI, từng được định giá 45 tỷ USD rồi phải bán tài sản cho tỷ phú Ken Griffin

Thứ 3, 06/10/2026 11:54
Chàng trai 24 tuổi này tin AGI sẽ đến vào năm 2027, để rồi chứng kiến đế chế AI của mình bốc hơi hàng chục tỷ USD.

Vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công giữa đường: Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân

Thứ 3, 06/10/2026 11:51
Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để lo hậu sự cho cháu K. Trong khi đó, 2 mẹ con chị H. vẫn đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

BYD M6: Một chiếc MPV 7 chỗ, hai bài toán tối ưu cho gia đình và kinh doanh dịch vụ

Thứ 3, 06/10/2026 11:40
Gần 3000 xe được phân phối toàn quốc, giá 756 triệu đồng, 7 chỗ ngồi, phạm vi di chuyển 420 km mỗi lần sạc cùng lợi thế chi phí vận hành và bảo dưỡng của xe thuần điện, BYD M6 đang tiếp cận một bài toán khá đặc biệt: đủ tiện nghi cho gia đình nhưng đồng thời có thể trở thành phương tiện kinh doanh dịch vụ mỗi ngày.
     
Nổi bật trong ngày

Kiểm kê kho phát hiện điều bất thường: Tài xế, lơ xe, công nhân và quản lý kho đến công an đầu thú

Thứ 2, 05/10/2026 05:47
Sau khi kiểm kê kho phát hiện thiếu khoảng 3 tấn hạt nhựa ABS trị giá hơn 263 triệu đồng, 5 người gồm tài xế, lơ xe, công nhân và quản lý kho đã đến Công an đầu thú, thừa nhận 3 lần trộm cắp tài sản.

Trương Ngọc Minh Anh SN 2009 ra đầu thú

Thứ 2, 05/10/2026 07:15
Trương Ngọc Minh Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã ngày 17/9/2026.

Miền Bắc chính thức đón không khí lạnh, có nơi nhiệt độ thấp nhất 14 độ C

Thứ 2, 05/10/2026 07:51
Sáng 5/10, không khí lạnh tràn về khiến Bắc Bộ chuyển lạnh, trong khi miền Trung có mưa lớn, cục bộ trên 180mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Ronaldo có trở lại tuyển Bồ Đào Nha nữa không?

Thứ 2, 05/10/2026 07:53
Chủ tịch FPF phủ nhận thông tin Ronaldo từ giã tuyển Bồ Đào Nha.

HLV Jorge Jesus gắt gỏng sau lùm xùm với Ronaldo: "Tôi không xin lỗi ai cả"

Thứ 2, 05/10/2026 07:57
HLV tuyển Bồ Đào Nha - Jorge Jesus khẳng định không xin lỗi ai, cánh cửa ĐTQG vẫn mở với Ronaldo, nhưng quyết định thuộc về CR7.
xe.nguoiduatin.vn