Lời hạ thấp chiến thắng của ĐT Việt Nam hay tự làm xấu mặt ĐT Thái Lan?
Tối qua, ĐT Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng 2-0 ngay trên đất Thái Lan ở Chung kết lượt đi AFF Cup 2026. Sau thất bại này của tuyển Thái, đã có một bộ phận giới mộ điệu xứ Chùa vàng tỏ ra không phục. Ví dụ như trang mạng xã hội DNA.Football đăng tải dòng trạng thái mỉa mai, hàm ý rằng ĐT Việt Nam là "Việt Nam + Brazil" trong khi ĐTQG Thái Lan chỉ là đội hình C.
Trước ý kiến này, một NHM Việt Nam đã phản bác lại đầy sâu cay: "Nếu các bạn gọi Đội tuyển quốc gia của chính đất nước mình là đội C thì người cảm thấy bị thiếu tôn trọng có lẽ không phải là người hâm mộ Việt Nam mà chính là những cầu thủ đang thi đấu hết mình cho màu cờ sắc áo Thái Lan.
Ở Việt Nam chỉ có một Đội tuyển quốc gia, là những con người sẽ đại diện cho đất nước chứ không hề có khái niệm ĐTQG A, B, C.
Cho dù những cầu thủ được gọi lên tuyển trẻ hay già, kinh nghiệm dày hay mỏng, tính chất giải đấu lớn hay nhỏ thì miễn khoác lên mình chiếc áo với lá cờ Tổ quốc, họ đều là Đội tuyển quốc gia và là đội mạnh nhất thời điểm ấy, bất chấp đó có là ai.
Đây là sự tôn trọng và tin tưởng tối thiếu dành cho họ và dành cho lá cờ trên áo họ. NHM Thái Lan gọi đội của Thái Lan là đội C cũng không thể hạ thấp chiến thắng của Việt Nam, mà là hạ thấp chính cầu thủ của Thái Lan!".
Bên cạnh ý kiến này, một ý kiến đáp trả khác cũng nhận được nhiều sự đồng tình: "Thái Lan đến giải đấu với chuẩn bị sơ sài, coi nhẹ cả giải đấu và các đối thủ của họ. Việt Nam chúng tôi tôn trọng giải đấu và luôn muốn đến với tất cả giải đấu bằng đội hình tốt nhất! Nên hãy dừng việc lý do cho sự thiếu chuẩn bị của mình đi".
Highlights Thái Lan 0-2 Việt Nam (Chung kết lượt đi AFF Cup 2026)
Thái Lan không hề muốn “buông” ASEAN Cup, nhưng thực tế lại quá phũ phàng
Nếu chỉ nhìn vào danh sách 25 cầu thủ Thái Lan dự ASEAN Cup 2026, người ta rất dễ đi đến kết luận rằng “Voi chiến” đã chủ động buông giải đấu. Thế nhưng, thực tế phía sau lại phức tạp hơn nhiều. Họ đúng là không có lực lượng mạnh nhất, nhưng điều đó không đồng nghĩa FAT hay Madam Pang không coi trọng giải đấu.
Những sự vắng mặt đáng kể nhất nằm ở hàng loạt ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Ekanit Panya. Đây đều là những cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt lớn nếu Thái Lan có đội hình tối ưu. Đặc biệt, Suphanat từng ghi tới 4 bàn tại ASEAN Cup 2024, trong khi Supachok là một trong những cầu thủ tấn công giàu sáng tạo nhất của bóng đá Thái Lan.
Đáng chú ý hơn, sự thiếu hụt này không hoàn toàn xuất phát từ việc Thái Lan xem nhẹ giải đấu. ASEAN Cup 2026 được FIFA công nhận là các trận đấu quốc tế hạng A và có tính điểm FIFA, dù diễn ra ngoài FIFA Days. Vấn đề nằm ở chỗ các CLB không bắt buộc phải nhả cầu thủ, trong khi thời điểm giải đấu lại trùng với giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới của bóng đá Thái Lan.
HLV Anthony Hudson từng nói thẳng rằng kế hoạch ban đầu của ông là sử dụng lực lượng U23. Nhưng những cầu thủ U23 có chất lượng tốt lại được CLB giữ lại để phục vụ quá trình chuẩn bị trước mùa giải. Vì thế, kế hoạch ấy bị phá vỡ và nhà cầm quân người Anh buộc phải chuyển sang phương án kết hợp giữa những cầu thủ trẻ với các cựu binh giàu kinh nghiệm.
Vì sao đội hình Thái Lan già nhưng vẫn có nhiều cầu thủ U23?
Đây chính là điểm tưởng như mâu thuẫn nhưng thực tế lại phản ánh rất rõ tình trạng nhân sự của bóng đá Thái Lan. Đội hình 25 người của Thái Lan có độ tuổi trung bình khoảng 28,4, cao nhất tại ASEAN Cup 2026. Trong danh sách ấy có những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi như Pansa Hemviboon, Nattapong Sairiya, Manuel Tom Bihr, Sarach Yooyen hay Chatchai Budprom, người đã 39 tuổi.
Nhưng ở chiều ngược lại, Thái Lan vẫn có một nhóm cầu thủ rất trẻ như Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok, Theerasak Poephimai hay Jehanafi Mama. FAT thậm chí đã gọi 5 cầu thủ từ đội U23 lên đội tuyển quốc gia trong đợt này.
Nói cách khác, đây không phải một đội hình trẻ hóa theo đúng nghĩa, mà là một đội hình được hình thành từ sự “chắp vá” giữa hai thế hệ. Những cầu thủ trẻ tốt nhất lại bị CLB giữ chân, còn đội tuyển buộc phải dựa vào các cựu binh để lấp vào khoảng trống.
Điều đáng nói là chính HLV Hudson cũng thừa nhận kế hoạch ban đầu đã phải thay đổi vì vấn đề này. Ông cảm ơn các CLB đã hợp tác, đồng thời cho biết việc lựa chọn nhân sự trong giai đoạn tiền mùa giải là vô cùng khó khăn.
Vì thế, nếu một bộ phận NHM Thái Lan gọi đội tuyển của mình là “đội C”, họ nên đặt câu hỏi ngược lại: Tại sao những cầu thủ tốt nhất của đội C ấy lại không thể lên tuyển? Và tại sao ngay cả kế hoạch sử dụng U23 cũng không thể thực hiện trọn vẹn? Câu trả lời nằm ở chính những vấn đề nội bộ của bóng đá Thái Lan.
FAT và Madam Pang cũng chẳng vui vẻ gì với tình cảnh này
Điều này càng đáng chú ý nếu nhìn vào cách FAT chuẩn bị cho giải đấu. Từ nhiều tháng trước, phía Thái Lan đã xác định ASEAN Cup là một mục tiêu quan trọng. HLV Hudson từng khẳng định áp lực là điều tất yếu bởi Thái Lan có lực lượng tốt và người hâm mộ xứ Chùa vàng xứng đáng được chứng kiến đội tuyển thành công. AFF cũng ghi nhận mục tiêu của Thái Lan là hướng tới chức vô địch thứ tám, sau khi họ đã liên tiếp góp mặt ở ba trận chung kết gần nhất.
Bản thân Madam Pang cũng không đứng ngoài câu chuyện ấy. FAT đã phải phối hợp với các CLB để tìm cách đưa cầu thủ lên tuyển trong một thời điểm rất nhạy cảm. Chính HLV Hudson gửi lời cảm ơn tới FAT và Chủ tịch Madam Pang vì đã hỗ trợ, tạo điều kiện trong quá trình tập trung đội tuyển.
Nếu thực sự muốn “buông”, sẽ chẳng cần phải trải qua một quá trình thương lượng khó khăn như vậy. Thậm chí, trường hợp Patrik Gustavsson còn cho thấy Thái Lan đã cố gắng xoay xở đến mức nào. Tiền đạo này chỉ có thể hội quân từ ngày 5/8, tức khá muộn so với thời điểm giải đấu khởi tranh. FAT vẫn tìm cách để có thêm phương án cho đội tuyển trong điều kiện nhân sự bị hạn chế.
Vậy nên, việc Thái Lan không thể mang đội hình mạnh nhất sang ASEAN Cup 2026 thực chất không phải một điều đáng để tự hào hay lấy làm lý do hạ thấp chiến thắng của ĐT Việt Nam. Trái lại, nó cho thấy một vấn đề đáng suy nghĩ của bóng đá Thái Lan: đội tuyển quốc gia vẫn chưa có được tiếng nói đủ mạnh trước lịch thi đấu và lợi ích của các CLB.
Và đây mới là điều đáng buồn. ĐT Việt Nam thắng 2-0 trên đất Thái Lan, nhưng chiến thắng ấy không cần phải được “nâng tầm” bằng việc đối thủ có lực lượng nào. Bởi những cầu thủ đã bước ra sân, khoác áo ĐTQG Thái Lan và chiến đấu cho màu cờ sắc áo của họ cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Nếu gọi họ là “đội C” để giải thích cho thất bại, chẳng khác nào tự phủ nhận giá trị của chính những người đã chiến đấu trong màu áo đội tuyển.
Còn với ĐT Việt Nam, việc đánh bại một Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất chắc chắn là một lợi thế về mặt khách quan. Nhưng tận dụng được lợi thế ấy, kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng 2-0 trên sân khách vẫn là thành quả phải được ghi nhận. Và hơn hết, nó không thể bị xóa đi chỉ bằng một chữ “đội C”.
Đoàn Dự (Ảnh: Linh Đan)
