Dù rất quyết tâm nhưng rốt cuộc tuyển Thái Lan vẫn gục ngã tâm phục khẩu phục 0-2 trước tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 ngay trên sân nhà Rajamangala.
Ngay sau trận đấu, nữ tỷ phú Madam Pang (Nualphan Lamsam) với cương vị chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, đã có phản ứng khá bất ngờ. Thay vì chia sẻ cảm xúc hoặc đưa ra thông điệp nào đó với ĐTQG giống như nhiều lần trước, lần này bà chỉ lên trang facebook cá nhân đăng tấm ảnh trên khán đài Rajamangala kèm theo màn hình có ghi con số 26,451 là lượng CĐV có mặt trên sân, kèm theo dòng chữ ngắn gọn: “Cảm ơn” cùng biểu tượng chắp tay và quốc kỳ Thái Lan.
Thông điệp vô cùng ngắn gọn của Madam Pang đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ xứ Chùa Vàng. Có tới hơn 26 ngàn lượt tương tác kèm theo hơn 7 ngàn lượt bình luận dành cho bài đăng kể trên chỉ sau hơn nửa ngày. Một số bình luận cho rằng rằng có thể Madam Pang đã từ chối bình luận về các cầu thủ mà chỉ muốn cảm ơn người hâm mộ đã tới sân.
Cho tới trưa nay, Madam Pang vẫn chưa chính thức đưa ra lời bình luận nào về tuyển Thái Lan ở trận thua tuyển Việt Nam tối qua.
Trong khi đó, một số nguồn tin từ Thái Lan cho rằng Madam Pang đã bỏ về sớm ở trận đấu tối qua, khi “Voi chiến” bị tuyển Việt Nam dẫn 2-0. Trước đó, chính vị chủ tịch LĐBĐ Thái Lan cũng là người đã đích thân kêu gọi CĐV hãy mua vé để theo dõi trận chung kết.
Đáng lưu ý là trưa nay, diễn đàn Pantip (một diễn đàn dành cho CĐV Thái Lan) đã đăng một bài viết mang hàm ý chỉ trích Madam Pang trên cương vị người đứng đầu ngành bóng đá xứ Chùa Vàng.
Diễn đàn Pantip viết: “Sự cứng đầu của mọi người sắp sửa phá hủy chính hiệp hội của họ…
Xây dựng một đội bóng cần thời gian. Chỉ một giải đấu tệ hại là họ bị sa thải? Vận may dường như không đứng về phía bà Pang. Đã có bao nhiêu tiền được chi cho các huấn luyện viên nước ngoài kể từ thời Somyot? Ngay cả khi giành vị trí á quân tại Cúp ASEAN cũng không khiến bà ấy từ chức. Nhưng nếu kết quả không tốt tại Đại hội thể thao châu Á ở Nhật Bản và Cúp châu Á năm sau, chúng tôi không chắc liệu bà ấy có giữ được ghế hay không”.
Madam Pang là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất với bóng đá nước này trong những năm gần đây, không chỉ nhờ tiềm lực tài chính mà còn bởi cách tạo dựng hình ảnh gần gũi với các đội tuyển.
Trước khi trở thành Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang từng giữ vai trò trưởng đoàn đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan, thường xuyên xuất hiện bên cạnh các cầu thủ, động viên và tạo ra nguồn cảm hứng tinh thần cho “Voi chiến”.
Dưới thời bà, bóng đá Thái Lan vẫn duy trì tham vọng cạnh tranh danh hiệu ở khu vực, đồng thời Madam Pang cũng nhiều lần thể hiện quyết tâm cải tổ và nâng tầm nền bóng đá xứ Chùa Vàng. Tuy nhiên, vị trí hiện tại cũng khiến bà chịu áp lực rất lớn, bởi người hâm mộ Thái Lan luôn đòi hỏi đội tuyển phải giành những thành tích tương xứng với vị thế truyền thống. Thất bại trước tuyển Việt Nam vì thế không chỉ là một trận thua trên sân cỏ, mà còn đặt Madam Pang trước bài toán khó về cách vực dậy “Voi chiến” trước trận lượt về.
Tiểu Lâm Mộc
