Theo thông cáo của Văn phòng Biện lý Quận Stanislaus (California, Mỹ), bị cáo Kelle Anne Brassart (45 tuổi, trú tại TP Turlock) bị kết án liên quan đến cái chết của bé Daniellé Pires. Cơ quan công tố cho biết Brassart đang trong thời gian quản chế vì tội ngược đãi trẻ em và hiện đối mặt mức án từ 15 năm tù đến chung thân.
Hồ sơ vụ án cho thấy, ngày 12/9, Brassart gọi điện cho số khẩn cấp 911 báo rằng con gái bà “đang nổi trên mặt nước trong bể bơi”. Tuy nhiên, theo Chánh án Jeff Laugero, sau cuộc gọi này, Brassart vẫn ở trong nhà và không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm cứu bé Daniellé.
Mặc dù bị cáo khai rằng không thể tiếp cận con gái do bị chấn thương chân và phải sử dụng xe lăn, các nhà chức trách đã đưa ra bằng chứng cho thấy Brassart vẫn có thể lái xe, đi làm móng và di chuyển bình thường mà không cần xe lăn. Video trình chiếu tại tòa cũng cho thấy bà có thể đứng và đi lại trước thời điểm bé gái đuối nước tử vong. Trong nhà, cảnh sát còn phát hiện nhiều chai rượu rỗng.
Kelle Anne Brassart. Ảnh: Turlock Police Department
Theo cáo trạng, Brassart đã để con gái ở nhà một mình trong khi trò chuyện với nhiều người đàn ông trên các ứng dụng hẹn hò suốt khoảng 45 phút. Sau khi nhận được cuộc gọi 911, Sở Cảnh sát Turlock nhanh chóng có mặt tại hiện trường và vớt thi thể bé Daniellé ra khỏi bể bơi. Dù đã tiến hành các biện pháp cấp cứu, nạn nhân vẫn không qua khỏi. Bé gái qua đời chỉ một tuần trước sinh nhật lần thứ ba.
Cơ quan công tố cho biết khi lực lượng chức năng đến nơi, Brassart có dấu hiệu suy giảm nhận thức. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu (BAC) của bà lên tới 0,246% - mức có thể gây lú lẫn, buồn nôn và buồn ngủ nghiêm trọng.
Tại phiên tòa ngày 22/12, Brassart khai rằng bà đã yêu cầu con gái ra sân sau thả chó vào ngày xảy ra vụ việc. Bé gái sau đó ở ngoài sân và không có người trông coi trong gần 30 phút. Theo các công tố viên, nạn nhân đã vùng vẫy trong hồ bơi một thời gian trước khi bất động và được một sĩ quan kéo lên.
Các nhà điều tra cũng xác định, vào thời điểm bé Daniellé tử vong, Brassart đang trong thời gian quản chế vì một vụ ngược đãi trẻ em trước đó, khi một đứa trẻ khác dưới sự chăm sóc của bà phải nhập viện gần một tuần sau khi uống nhầm thuốc.
“Bị cáo biết rõ nguy hiểm nhưng hoàn toàn thờ ơ,” Phó Biện lý Quận Sara Sousa nhấn mạnh trong phần tranh luận kết thúc. “Cô ta không quan tâm đến sự an toàn của con gái, không quan tâm đến việc giám sát con, bởi điều duy nhất cô ta để tâm là thỏa mãn bản thân và chìm trong men rượu".
Theo SFGATE, Brassart dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 5/2 tới.
