Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của NTK Đỗ Long và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh.

Tại đây, hai nghệ sĩ phải cùng nhau vượt thử thách giúp đỡ các hoàn cảnh em nhỏ khó khăn.
Trong đó, hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Yến Nhi (2011) cùng anh trai Nguyễn Hữu Hải Ngân (2008) đến từ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu gây xúc động nhất.
Biến cố ập đến khi cha em đột ngột qua đời do nhiễm vi rút năm 2022.
Từ đó, ba mẹ con Yến Nhi nương tựa lẫn nhau sống trong căn nhà nhỏ, dựng tạm trên mảnh đất của người chị. Căn nhà được xây đã 17 năm bằng những viên gạch thô, mái tôn cũ và mục nát. Lúc trời mưa nhà dột rất nhiều, ba mẹ con phải ngủ chung trên một chiếc giường cũ kĩ và ọp ẹp.
Chị Nguyễn Thị Hường - mẹ của Yến Nhi gần như bế tắc khi gia đình đột ngột mất đi người đàn ông trụ cột. Hiện nay, chị Hường mưu sinh bằng nghề cạo mủ cao su để có tiền nuôi hai con.
Vì tính chất công việc nên chị đi làm từ 5h chiều đến 6h sáng hôm sau. Ban ngày, chị Hường lo cơm nước cho các con, dọn dẹp nhà cửa, ai thuê gì chị cũng xin làm. Làm quần quật cả ngày đêm nhưng thu nhập trung bình của chị Hường chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng. Chị bị bệnh xương khớp, những hôm trái gió trở trời phải nghỉ ở nhà. Nhưng chị cũng chẳng dám đi khám hay thuốc thang vì sợ tốn tiền.
Từ khi cha mất, hai anh em Hải Ngân và Yến Nhi trải qua cú sốc tâm lý lớn. Có những hôm thấy mẹ vất vả, hai anh em xin đi phụ cạo mủ cao su.
Di vật duy nhất mà cha để lại là chiếc dây chuyền mà Yến Nhi luôn đeo. Em rất quý món đồ ấy. Em nói: “Khi con đeo sợi dây chuyền này là con thấy rất ấm áp. Con rất nhớ cha. Khi đeo dây chuyền này, con luôn nghĩ là cha đang ở cạnh dõi theo con. Cho tới bây giờ, con vẫn chưa dám tin là cha đã mất, mỗi lần nhắc đến cha là con lại khóc nức nở”.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh xót xa trước hình ảnh người phụ nữ thức trắng đêm để cạo mủ cao su kiếm tiền nuôi con. Cô chạnh lòng nhớ đến chính mình.
Cô nói: “Tôi là cô gái vùng cao Tây Bắc, phải sống trong căn nhà tranh vách đất nên hiểu rất rõ cảm giác sống trong căn nhà không đầy đủ là như thế nào. Nguy hiểm nhất là khi mùa mưa đến, rồi bão lũ, chính căn nhà đất ấy rung lên khiến tôi rất lo sợ.
Tôi không biết ngày mai mình còn sống sót không. Và trên hành trình đi làm thiện nguyện ở Tây Bắc, rồi xem clip về các nhân vật hôm nay tôi càng nhận ra còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình.
Tôi thấy rất đau lòng vì các bé còn quá nhỏ đã phải ở trong căn nhà có nhiều sự thiếu thốn về vật chất, và thiếu thốn cả tình cảm khi không còn cha nữa”.
Nhà thiết kế Đỗ Long cũng rưng rưng vì đồng cảm với Hải Ngân. Anh nói: “Cha tôi vẫn còn, nhưng cha mẹ tôi ly hôn từ sớm nên tôi thấy hoàn cảnh Hải Ngân cũng giống mình. Tôi là con trai lớn, khi cha mẹ ly hôn thì tôi cũng phải cố gắng làm việc để phụ giúp mẹ nuôi 2 em của mình. Tôi rất đồng cảm và xúc động với hoàn cảnh gia đình các em”.
NTK Đỗ Long tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng. Á hậu Vũ Thúy Quỳnh cũng dành tặng một phần quà đặc biệt đến các em nhỏ. Nhiều mạnh thường quân và người dân địa phương đã chung tay quyên góp được hơn 110 triệu đồng gửi đến các nhân vật. Một đơn vị cũng tặng cho mỗi gia đình một chiếc xe đạp mới để các em nhỏ thuận lợi hơn trên đường đến trường.
Tùng Ninh
Bình luận tiêu biểu (0)