Manchester United không chỉ gây thất vọng ở Champions League mà còn gục ngã tại UEFA Youth League trong cùng ngày. Đáng lo hơn, cả hai đội hình của đại diện nước Anh đều để đối thủ dẫn trước hai bàn, phơi bày một ngày thi đấu đầy khó khăn của bóng đá trẻ lẫn đội một tại Old Trafford.
U19 MU gục ngã trước Como
Trước khi đội một nhận thất bại 1-4 ở Champions League, U19 MU đã thua Como 1-2 tại lượt trận thứ ba UEFA Youth League.
Trên sân Centro Sportivo Comunale Angelo Volonte, đội trẻ MU sớm rơi vào thế bất lợi. Phút thứ 4, Kevin Fustini đột phá bên cánh phải rồi kiến tạo để Matteo Papaccioli mở tỷ số. Đến phút 19, Matteo Albini phối hợp với Francesco Andrealli trước khi dứt điểm, giúp Como nhân đôi cách biệt.
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ MU nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút 50, Jack Fletcher phối hợp cùng Jim Thwaites và Tynan Thompson trước khi đưa bóng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Đội khách tiếp tục gây sức ép trong phần còn lại của trận đấu nhưng không thể san bằng cách biệt. Rafe McCormack có cơ hội đáng chú ý với cú đánh đầu bị thủ môn Dylan Sgarbi đẩy trúng xà ngang, trước khi người gác đền Como tiếp tục cản phá pha đá bồi.
Thất bại khiến U19 MU mới giành được một điểm sau ba lượt trận, trong khi Como có bốn điểm. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của đại diện Anh tại UEFA Youth League.
Đội một MU thua đậm hơn
Vài giờ sau, đội một MU tiếp tục nhận kết quả tồi tệ khi làm khách trên sân Como tại Champions League. Đội bóng của HLV Michael Carrick để thủng lưới bốn lần và chỉ ghi được bàn danh dự nhờ công Joshua Zirkzee ở phút 90+1.
Nico Paz trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu. Tiền vệ người Argentina mở tỷ số ngay phút thứ 2, sau đó kiến tạo cho Anastasios Douvikas ghi bàn ở phút 49. Tám phút tiếp theo, Paz tận dụng sai lầm của Carlos Baleba để hoàn tất cú đúp. Jacobo Ramon ghi bàn thứ tư cho Como ở phút 76, khép lại màn trình diễn áp đảo của đội chủ nhà.
Không chỉ thua về tỷ số, MU còn bộc lộ nhiều vấn đề trong cách tổ chức lối chơi. Como kiểm soát bóng tốt, phối hợp mạch lạc và liên tục tìm được khoảng trống giữa các tuyến của đối thủ. Ngược lại, đội khách gặp khó trong việc gây sức ép, tranh chấp ở khu trung tuyến và triển khai tấn công.
Đáng chú ý, đội hình xuất phát Como chỉ có tổng cộng 62 lần ra sân tại Champions League trước trận, thấp hơn nhiều so với con số 242 của MU. Dù kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường danh giá nhất châu Âu hạn chế hơn, đại diện Italy vẫn thể hiện sự tự tin và tính tổ chức vượt trội.
Hai thất bại liên tiếp trong cùng ngày khiến MU nhận tổng cộng sáu bàn thua trước các đội bóng trẻ và đội một của Como, trong khi chỉ ghi được hai bàn. Riêng đội một, chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường đã kéo dài lên con số bảy.
Kết quả này chưa đủ để kết luận hệ thống đào tạo của MU thua kém đối thủ Italy. Tuy nhiên, việc cả hai cấp độ cùng thất bại cho thấy một ngày đáng quên của đội bóng thành Manchester, đồng thời gia tăng sức ép lên Michael Carrick trong bối cảnh đội một chưa tìm được hướng đi ổn định.