Trong giới hội họa, việc mua sắm các mô hình nhân vật (manequim) hay búp bê khớp cầu để làm tài liệu tham khảo là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, dưới ánh mắt của các bậc phụ huynh, món đồ nghề này đôi khi lại dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.
"Không có cô gái thật nào làm mẫu cho con sao?"

Mới đây, họa sĩ người Nhật có biệt danh AroON đã chia sẻ lên mạng xã hội X (Twitter) một kỷ niệm đầy đau thương khi bị mẹ ruột bắt gặp đang sử dụng manequim làm mẫu vẽ. Để nghiên cứu cách nếp vải đổ lên cơ thể người hay hình dáng của một chiếc áo len khi nhìn từ góc nghiêng, anh chàng đã đầu tư một ma-nơ-canh nữ và mặc quần áo thật cho nó.
Thay vì tò mò về công việc sáng tạo của con trai, mẹ của AroON đã tung ngay một đòn chí mạng: "Chẳng lẽ không có cô gái ngoài đời thật nào chịu làm người mẫu cho con sao?". Câu hỏi kèm theo tràng cười đầy ẩn ý này khiến nam họa sĩ hoàn toàn đứng hình, không biết nên phản bác thế nào cho ngầu.
Đằng sau chiếc manequim là sự chuyên nghiệp của giới họa sĩ

Thực tế, không chỉ AroON mà ngay cả những mangaka nổi tiếng (như tác giả của Made in Abyss) cũng thường xuyên sử dụng manequim để nắm bắt tỷ lệ cơ thể tốt hơn. Việc dùng mô hình giúp nghệ sĩ chủ động điều chỉnh góc nhìn, tư thế và nếp gấp trang phục một cách chính xác mà không cần làm phiền đến người thật suốt nhiều giờ đồng hồ.
Bài đăng của AroON nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều đồng nghiệp đã vào chia buồn và khoe những tình huống tương tự. Thậm chí, khi có netizen đùa rằng sao không nhờ mẹ làm mẫu, anh chàng đã hóm hỉnh trả lời: "Tôi thật sự không muốn tưởng tượng cảnh mẹ mình tạo dáng thỏ ngọc để tôi vẽ đâu!".
Dù bị mẹ cà khịa cực gắt, nhưng có vẻ AroON vẫn sẽ trung thành với nàng mẫu nhựa của mình để đảm bảo tiến độ công việc.
Bảo Lâm
