10h, ngày 31/5, tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng – môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội vang lên.
Theo ghi nhận của PV ĐS&PL, sau khi kết thúc môn thi Toán, có em cười rạng rỡ khoe “mình là Thủ khoa”, còn có những nụ cười rạng rỡ xuất hiện ngay trước cổng trường. Đó là niềm vui của những thí sinh làm bài đúng như mong đợi, tự tin với những gì mình đã thể hiện. Nhiều em hồ hởi chia sẻ về những câu hỏi quen thuộc, những dạng bài đã ôn tập kỹ lưỡng và cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng vượt qua được thử thách lớn đầu tiên trên hành trình học tập.
Vừa bước ra phòng thi,
Lê Gia Khoa (Học sinh trường THCS Thanh Xuân Trung) thậm chí còn tự tin tuyên bố mình có khả năng trở thành "Thủ khoa" của điểm thi. Với gương mặt rạng rỡ, Khoa cho biết: "Em tự tin mình được ít nhất 9 điểm Toán. Với em, đề này không quá khó vì ở trường em đã được ôn tập những dạng bài nặng đô hơn nhiều. Em không thấy phần nào đánh đố cả". Được biết, nguyện vọng của Khoa là vào trường THPT Hoàng Văn Thụ và Lương Thế Vinh.
Nhiều giọt nước mắt lăn sau khi bước ra khỏi phòng thi
Em Nguyễn Hiền Anh, học sinh Trường THCS Mai Dịch đã không kìm được nước mắt vì hạnh phúc khi hoàn thành kỳ thi, đã chính thức được nghỉ hè sau chuỗi ngày ôn luyện vất vả.
Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội từ nhiều năm nay luôn được xem là một cuộc đua đầy thử thách bởi số lượng thí sinh đông và tỷ lệ cạnh tranh cao. Mỗi mùa thi đi qua lại ghi dấu biết bao câu chuyện về sự nỗ lực, quyết tâm và trưởng thành của các học sinh. Dù kết quả cuối cùng ra sao, việc dám đối mặt với áp lực, kiên trì theo đuổi mục tiêu và hoàn thành kỳ thi đã là một chiến thắng đáng tự hào đối với các em.
Khép lại những ngày thi căng thẳng, phía trước các sĩ tử vẫn là những chặng đường mới
Người thân chúc mừng sĩ tử hoàn thành xong kỳ thi
